Dựng tượng ở vườn thú

03/11/2017 09:30 GMT+7 | Hài hước

* Giám đốc vườn bách thú nói với nhà tài trợ hào phóng:

- Cảm ơn ông về tấm séc 20 nghìn euro mà ông đã trao cho tôi. Hội đồng quản trị của chúng tôi đã quyết định sẽ vinh danh ông bằng cách dựng một bức tượng của ông trong khu công viên của vườn thú. Chúng tôi sẽ nhờ một nhà điêu khắc làm bức tượng ông trong tư thế đang ăn chuối cùng với một con hắc tinh tinh. Tất nhiên ở bên dưới công trình điêu khắc này sẽ ghi rằng ông ngồi ở bên phải.

* Người ta hỏi một cô bác sĩ thú y xinh đẹp:

- Khi cô tiếp một anh chàng không quen biết ở nhà cô, cô có sợ bị anh ta sàm sỡ gây khó chịu không?

- Không, tôi không sợ! Tôi giới thiệu cho anh ta trước hết là con mèo Tom của tôi. Rồi tôi nói rõ rằng con mèo này đã bị hoạn. Cuối cùng, tôi nói thêm rằng chính tôi đã tự tay hoạn cho nó. Chỉ như vậy cũng đã đủ để những anh chàng hăng máu nhất cũng phải dịu đi.

* Tối qua - một phụ nữ nói với chủ cửa hàng bán đồ trang sức - vợ chồng tôi đã cãi nhau và anh ấy đã nói với tôi nhiều lời lẽ thô bỉ.

- Thật là rất đáng tiếc, thưa bà - chủ cửa hàng đáp - nhưng nói chính xác ra thì bà muốn điều gì ở đây?

- Ông hãy cho tôi xem một món đồ trang sức đủ đắt tiền để tôi có thể tha thứ cho cái con quỷ là chồng tôi khi anh ấy mua tặng tôi…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm