Con chó khôn ngoan

20/02/2018 10:37 GMT+7 | Hài hước

* Hai người khoe con chó của mình

- Con chó của tôi khôn lắm, nó thông minh đến mức khi về nhà, tự nó bấm chuông cửa.

- Ồ, con chó của tôi thì từ lâu đã không phải làm chuyện đó nữa rồi; vì nó có một cái chìa khóa riêng…

* Con chó con đi học về

- Mẹ ơi - chó con nó khoe với mẹ - hôm nay con vừa mới học một tiết môn ngoại ngữ đấy mẹ ạ.
- Tốt quá! Thế ở lớp con vừa học được cái gì?

- Con đã học cách phát âm meo

* Một người đàn ông khoe

- Con chó của tôi nó khôn lắm. Nó có thể dùng đuôi để diễn tả mọi điều. Chẳng hạn khi muốn đi chơi, nó báo cho tôi bằng cách lấy đuôi chỉ vào cây tiêu huyền trên vỉa hè mé dưới căn hộ của tôi.

- Thế khi cái đuôi nó chỉ dựng lên gần như thẳng đứng?

- Đó là khi nó muốn nói với tôi rằng cô hàng xóm ở tận tầng 8 tòa nhà đối diện đã bắt đầu thay váy áo mà lại không kéo rèm cửa sổ…

Con chó rất dữ

Con chó rất dữ

Người dân địa phương nhìn ông khách du lịch rồi đưa mắt nhìn lên núi và nói: Để tôi thả con chó rất dữ của tôi ra nhé?!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm