Chuyện học sinh

16/01/2016 07:02 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Thầy hỏi trò:

- Lời giải bài toán tôi cho về nhà hôm thứ Hai vừa rồi đâu?

- Thưa thầy, em chưa có đâu ạ. Bố em vẫn còn chưa giải được.

* Cô y tá nhà trường lại gần một học sinh để tiêm vắc-xin phòng bệnh. Em học sinh hét ầm lên.

- Cô đã đụng vào cháu đâu mà cháu hét toáng lên thế - cô y tá cau mặt.

Em học sinh rên rỉ:

- Nhưng mà cô dẫm lên chân cháu!

* Một bà hỏi thằng bé hàng xóm:

- Cháu có thích đến trường không?

- Ồ, cháu thích lắm ạ - thằng bé đáp - Đến trường cháu cũng thích, ở trường về cháu cũng thích, chỉ có lúc ở trường là cháu chẳng thích chút nào.

* Trong buổi khám sức khỏe ở trường tiểu học, ông bác sĩ hỏi một học sinh lớp một:

- Vora, cháu có điều gì phải phàn nàn về hai tai cháu và về mũi cháu không?

- Thưa bác sĩ, có đấy ạ. Hai cái tai cháu và cái mũi cháu làm cháu bị rất vướng víu khi cháu mặc áo len cổ lọ.

* Một giáo viên trung học kể:

- Hôm khai trường, tôi đã tập hợp cả lớp tôi phụ trách và báo trước cho bọn chúng: “Tất cả những em bày ra lắm trò tinh nghịch và hay gây rối sẽ lập tức bị đưa đến thầy hiệu trưởng để thầy sẽ đích thân trừng phạt”.

- Sao nữa?

- Những lời tôi nói đã gây nên một nỗi khiếp sợ thực sự.

- Cho các học sinh của ông?

- Không. Cho ông hiệu trưởng.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm