Chùm truyện cười về đôi lứa

07/05/2015 11:25 GMT+7 | Truyện cười

Chuyện muôn thưở được quan tâm vẫn là chuyện đôi lứa và những vấn đề liên quan.

Thích hợp

Ông chồng đang đọc báo, chợt dừng lại nói với vợ:

- Báo đăng đoàn ca nhạc thành phố cần tuyển người giả giọng sư tử đấy bà ạ!

- Ô hay! Ông nói với tôi điều đó để làm gì?

- Tôi thấy bà có thể đi dự tuyển được đấy!

Đoán

Tòa hỏi nhân chứng:

- Anh khẳng định là họ sống như vợ chồng đúng không?

- Tôi thấy họ sống có vẻ hoà thuận và hạnh phúc hơn nhiều.

Thương là phải

- Để tôi điện thoại gọi thằng rể tôi sang nhậu luôn cho vui.

- Ông thương thằng rể ghê nhỉ!

- Vợ nó và mẹ vợ nó tính tình giống hệt nhau, chúng tôi cùng là nạn nhân nên dễ đồng cảm mà!

Sợ quá

Bác sĩ bảo người đàn ông:

- Thần kinh của vợ ông không có gì nguy hiểm. Vợ ông vẫn có thể sống tới trăm tuổi và có thể nói chuyện cả ngày.

- Nói chuyện cả ngày? Thế còn tôi?

Mảng màu phụ nữ

Họa sĩ Picasso là một người hay vẽ tranh trừu tượng. Một lần có cô gái trẻ đến nhờ ông vẽ chân dung. Hai ngày sau cô đề nghị ông đổi lại màu mắt trong tấm chân dung cho cô. Picasso hứa sẽ thực hiện yêu cầu đó. Sau khi cô gái ra về, họa sĩ đã nghệt mặt ra lo lắng:

- Gay go quá, không hiểu mình đã vẽ đôi mắt của cô ấy ở chỗ nào!

Sướng thế

Một bác sĩ sản khoa đã động viên một nam bệnh nhân chưa vợ mắc chứng vô sinh:

- Cậu như vậy là sướng, cả tuổi trẻ của cậu có thể quan hệ với bạn gái một cách vô tư mà không sợ bị dính bầu, bị bắt đền hoặc ép cưới!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm