Chơi tú lơ khơ

14/05/2017 08:43 GMT+7 | Hài hước

* Hai bạn gái gặp nhau. Một người nói:

- Này, trông cậu béo hẳn ra.

- Đó là tớ đã gầy bớt đi nhiều rồi đấy. Đã suốt một tháng nay cậu không gặp tớ, đúng không? Chứ cách đây một tháng, tớ béo như cậu bây giờ vậy…

* Cậu con trai chủ nhà chơi piano liên tục mà không để ý đến vẻ mặt ngán ngẩm chịu đựng của khách khứa. Cuối cùng, chơi xong một bài nữa, cậu ta dừng tay và nói:

- Bây giờ cháu sẽ chơi một cái gì đó theo yêu cầu của các bác các chú.

- Tuyệt quá!  - một vị khách reo lên - Cháu chơi tú lơ khơ với các bác nhỉ!

* Người ông cho thằng cháu đôi giày.

- Sena, cháu lấy đôi giày này mà dùng. Giữ gìn cẩn thận nhé.

Một tháng sau, Sena chạy tới bảo ông:

- Ông ơi, đôi giày của ông rách rồi.

- Rách là thế nào?! - người ông kêu lên - Đôi giày bền như thế mà cháu làm rách! Cụ sinh ra ông đã đi đôi giày ấy 10 năm, ông đi 8 năm, bố cháu đi 9 năm, thế mà cháu mới đi có 1 tháng đã làm hỏng!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm