28/07/2018 06:51 GMT+7 | Hài hước
* Một phụ nữ ở ngoại ô thành phố nói với chồng:
- Anh hãy nhìn cái anh chàng ở nhà đối diện kìa. Hôm nào cũng vậy, lúc đi làm, bao giờ anh ta cũng hôn vợ anh ta rất lâu nhé. Tại sao anh không làm thế?
- Một lần anh cũng đã làm thế rồi…
- Vậy mà em không nhớ đấy nhé.
- Anh thì anh nhớ lắm. Chưa bao giờ anh bị một cái tát đau như cái con bé kiêu kỳ kia đã tát anh…
* Trong nhà hát, đang lúc vở diễn có vẻ hấp dẫn, vợ quay sang chồng thì thầm:
- Anh yêu, nhìn kìa, cái ông ngồi bên cạnh anh đang ngủ!
- Thì đã sao? - chồng làu bàu - Chỉ có thế mà em cũng đánh thức anh!
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất