Truyện cười: Điện thoại gạch

25/11/2019 08:59 GMT+7 | Hài hước

* Con trai hỏi bố:

Truyện cười: Sáng kiến vĩ đại

Truyện cười: Sáng kiến vĩ đại

Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế ...

 

- Cái điện thoại này là điện thoại gì hả bố?

- Đây là điện thoại cục gạch thôi con ạ, không được xịn cho lắm.

- Con biết nó làm bằng gì đó bố.

- Con biết thật không? Nói thử bố nghe xem nào

- Cái điện thoại của bố được làm từ một cục gạch!

* Trong lớp, thầy giáo nhắc nhở:

- Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây nhiều bệnh. Em nào có thể lấy ví dụ minh họa?

- Em ạ!

- Cô em luôn hôn con vẹt của mình.

- Thế thì sao??…

- Con vẹt phát điên.

* Mấy cậu bé khoe khoang:

- Chú tớ là giáo viên nên ai gặp cũng gọi "thầy ơi"!

- Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ là cha xứ, ai gặp cũng gọi "cha ơi"!

- Tất cả đều không thể so bì với chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên "chúa ơi"!

- Chú cậu là ai?!?

- Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm