Truyện cười: Chỉ có cháu với con lợn đất...

07/01/2021 10:04 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Tết đến, bố mẹ đi chúc Tết chỉ còn Tý ở nhà.

Truyện cười: Thưởng Tết của sếp

Truyện cười: Thưởng Tết của sếp

Nếu năm sau các bạn vẫn làm việc nhiệt tình như thế này, hãy đem tờ séc đó đến gặp tôi và tôi sẽ… k‎ý chúng.

Một lúc sau có khách tới nhà chúc Tết, Tý ra đón khách:

- Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ!

- Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không?

- Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ!

* Quà Tết dùng cả năm

Thấy bố mẹ về đến ngõ, Tý chạy ra khoe:

- Mẹ ơi, vừa có cô Phạm ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng đủ cho gia đình cháu dùng cả năm”.

Nghe thế, mẹ cu Tý hỏi ngay:

- Món quà gì thế con?

- Dạ, một quyển lịch!

- !?

H.C (s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm