Truyện cười bốn phương: Trễ tàu

27/09/2019 08:02 GMT+7 | Hài hước

* Một gia đình đến ăn ở nhà hàng. Ăn xong, lúc trả tiền, người mẹ nói với anh phục vụ bàn:

Truyện cười bốn phương: Thần ước

Truyện cười bốn phương: Thần ước

Thần đèn bảo: Ta cho các con mỗi người một điều ước.

- Tôi có thể đem những thức ăn còn thừa về cho con chó của tôi được chứ?

- Vâng, tất nhiên ạ.

Lũ trẻ con bà ta đồng thanh reo to:

- Hoan hô! Mẹ sắp mua chó cho chúng ta!

* Vâng, tòa biệt thự này rất tuyệt vời - khách mua nói với anh chàng môi giới bất động sản - Nhưng ở đây có yên tĩnh không?

- Ồ, cực kỳ yên tĩnh, thưa ông! Chỉ riêng năm vừa rồi, ở khu vực này đã xảy ra 5 vụ cướp, đã có 3 người qua đường bị giết chết, mà hoàn toàn không ai nghe thấy gì cả!

Chú thích ảnh

* Trên sân ga, một người phụ nữ đứng khóc nức nở. Thấy vậy, một người đàn ông bước tới và ân cần hỏi han xem bà ta gặp chuyện gì.

- Tôi bị trễ tàu! - người phụ nữ vừa khóc vừa nói - Tôi đến ga, thì tàu chạy đã được 5 phút.

- 5 phút? Vậy mà bà khóc khổ khóc sở cứ như bị trễ 3 tiếng đồng hồ ấy!

* Giám đốc cửa hàng hỏi phó giám đốc:

- Bill, chúng ta đã cho đăng thông báo cần tuyển một người gác đêm. Kết quả thế nào?

- Kết quả là đêm hôm qua, cửa hàng chúng ta đã bị mất cắp rất nhiều thứ…

* Trong một phòng thí nghiệm, nhà nghiên cứu gọi điện cho giám đốc xí nghiệp may mặc:

- Ổn rồi! Nay mai, các khách hàng của ông sẽ cần thay đổi luôn luôn các bộ quần áo của họ. Vì thế là cuối cùng, chúng tôi đã tạo ra được một loài nhện có thể nhấm rách được cả những bộ quần áo may bằng vải sợi tổng hợp…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm