Truyện cười: Ảo tưởng

03/07/2021 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Sếp nói với một nhân viên:

Truyện cười: Bệnh điếc

Truyện cười: Bệnh điếc

Vậy mà mấy ngày nay tôi cứ lo lắng hay mình bị điếc rồi!

- Đồng ý từ nay anh sẽ là cánh tay phải của tôi, nhưng anh đừng có ảo tưởng quá, vì anh nên biết rằng tôi là người thuận tay trái.

* Cậu bé bấm chuông cửa ông hàng xóm và khi cửa mở, cậu nói với ông ta:

- Chú Xéc-gây ơi! Mẹ cháu bảo cháu sang báo cho chú biết rằng, bố cháu vừa mới đi câu cá rồi, chiều mới về, còn cháu thì sẽ chơi ở vườn hoa đằng kia…

* Lắc lắc quả cầu pha lê, bà bói tạo ra bên trong quả cầu một cái gì đó giống như trận mưa tuyết. Bà ta phán với ông khách:

- Cái này nói lên 1 trong 2 điều sau đây: Hoặc có thể ông sẽ có một kỳ nghỉ dễ chịu ở khu thể thao mùa Đông, hoặc đầu ông sắp sửa có rất nhiều gàu.

* Cô vợ trẻ nói với chồng:

- Anh yêu, tất nhiên là em biết nấu nướng rồi. Nào, bây giờ anh hãy đi tìm cuốn sách dạy nấu ăn cho em đi, để em luộc cho anh quả trứng.

* Em không chịu được cặp kính áp tròng mới nên phải bỏ ra rồi à? - Chồng hỏi vợ.

- Vâng, nhưng sao anh biết.

- Vì cái em đang cầm trên tay là máy cạo râu của anh chứ có phải điện thoại di động đâu mà em cứ cố bấm bấm…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm