Vợ chồng xung khắc

11/10/2015 06:38 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) * Một người đàn ông ngán ngẩm với những lời dặn dò khuyên răn liên tục của vợ, ông ta kêu lên:

- Em cứ hay nhắc đi nhắc lại những lời em nói, nghe mệt quá!

Người vợ đáp:

- Không đúng như vậy! Không đúng như vậy!

* Mối xung khắc đầu tiên giữa ông và vợ ông bắt đầu từ khi nào? - có người hỏi một người đàn ông.

- Từ hôm chúng tôi tổ chức lễ cưới - người đàn ông đáp - Tôi ôm cô ấy lên để bế qua ngưỡng cửa ngôi nhà mới của chúng tôi, thế mà cô ấy mắng tôi té tát vì tôi không chùi chân thật kỹ vào tấm thảm nhỏ ở ngoài cửa...

* Chuyên gia tư vấn đời sống vợ chồng gợi ý cho một người đàn ông Paris đang không hòa thuận với vợ:

- Mỗi sáng, ông nên chạy thể dục khoảng 5km. Sự vận động và không khí trong lành sẽ giúp ông có một cách nhìn khác đối với mọi chuyện.

Nửa tháng sau, người đàn ông gọi điện cho ông chuyên gia tư vấn. Ông này hỏi:

- Thế nào? Quan hệ giữa hai ông bà đã được cải thiện rồi chứ?

- Vâng, cảm ơn ông, cải thiện đáng kể lắm. Tôi phải nói với ông rằng hiện giờ tôi đang ở Fenstainebleau và nếu cứ tiếp tục chạy mỗi tháng thế này, tôi sẽ tới được Nice vào cuối năm nay.

* Em yêu cầu anh đấy - vợ nói với chồng - không phải vì có một đêm em lỡ để cái ống cuốn tóc làm xước nhẹ trán anh mà từ nay, trước khi đi ngủ, anh phải đội sùm sụp cái mũ bảo hiểm như thế kia đâu!

* Một người đàn ông đang nằm thiu thiu ngủ trên đi-văng phòng khách nghe thấy câu chuyện giữa vợ mình với bà hàng xóm vừa bấm chuông cửa.

- Cái bàn là của tôi bị hỏng - bà hàng xóm nói - chị có thể cho tôi mượn bàn là của chị được không?

- Tất nhiên là được. Tôi luôn sẵn sàng cho bà mượn tất cả những gì tôi có trong nhà, trừ chồng tôi.

Người chồng cảm thấy kiêu hãnh lắm, nhưng vợ anh ta đã vừa cười vừa nói thêm:

- Chồng tôi, thì tôi cho luôn, nếu bà muốn...

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm