Truyện cười: Yêu đương

30/03/2020 10:10 GMT+7 | Hài hước

* Em có đồng ý lấy anh không?

Truyện cười: Phụ nữ toàn diện

Truyện cười: Phụ nữ toàn diện

Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.

- Nhưng chúng ta vừa mới quen biết nhau có 2 ngày!

- Thôi được, anh sẽ chờ câu trả lời của em thêm 1 ngày nữa vậy.

* Bố ơi - cậu con trai nhỏ hỏi bố - tại sao phụ nữ lại xức nước hoa hả bố?

- Biết giải thích thế nào cho con hiểu nhỉ… Thì đại khái cũng giống như miếng mồi bẫy chuột phải thơm phức ấy mà…

* Về nhà sau buổi nhậu với bạn bè, chồng bật đèn rồi ra ngồi trước gương ngắm nghía mặt mình. Thấy vậy, vợ mỉa mai hỏi:

- Sao, đã lâu không soi gương à? Đẹp lắm hả?!

- Đừng có nói linh tinh, đồ ngốc! - chồng vặc lại - Dù sao ở anh vẫn có một cái gì đó rất cao sang như ông Trời nhé.

- Vớ vẩn! Hãy nhìn kỹ đi, anh đang say bí tỉ đấy.

- Đúng là đồ đàn bà! Em biết không, ban nãy, ngồi trên tàu điện, một bà cụ chăm chú nhìn anh và nói: “Trời ơi, mọi người nhìn xem kìa!”.

* Hai cô bạn gái gặp nhau.

- Cậu tưởng tượng được không - một cô gái - sau khi tớ rời bỏ anh chàng người yêu cũ, ngày mai anh ta cũng vẫn gọi điện cho tớ nhé, giọng nghẹn ngào nước mắt nhé!

- Chắc anh ta cầu xin cậu tha thứ?

- Không, anh ta cám ơn tớ!

* Tôi thấy đời sống yêu đương của tôi giống như chiếc xe Jaguar tuyệt đẹp của tôi vậy - một anh chàng nói.

- Nhưng anh đâu có xe Jaguar?

- Thế mới buồn chứ. Mà tôi cũng đã có đời sống yêu đương đâu!

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm