Truyện cười: Cám dỗ

27/11/2019 08:44 GMT+7 | Hài hước

* Trong phòng khám:

Truyện cười: Gái ế

Truyện cười: Gái ế

Tóm lại, ngắn gọn 1 câu: “Ế là một phong cách sống cực kỳ tinh tế”...

- Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ?

- Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa cụ.

* Sau khi thăm khám cho một bệnh nhân nữ, bác sĩ bảo:

- Thưa bà! Tôi muốn báo cho bà một tin vui.

Nữ bệnh nhân với vẻ mặt không hài lòng, chấn chỉnh ngay:

- Là cô, không phải bà, thưa bác sĩ! Tôi vẫn còn rất trẻ và cũng chưa kết hôn, ông hiểu không?

-Vâng thưa cô! Tôi đã hiểu, và bây giờ tôi muốn báo cho cô một tin không vui: cô đã có thai.

* Một người đàn ông tranh thủ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bác sĩ phán rằng sức khỏe của ông ta rất tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng. Mặc dù tiền khám hơn trăm đôla, ông vẫn cảm thấy vui vì kết quả tốt.

- Khi rời phòng khám, ông ta gọi taxi để trở về làm việc. Anh tài xế nói: Tôi thường chở khách ở đây. Ông đến để khám bệnh à?

- Vâng, tôi vừa khám xong.

- Trông ông như một thương gia khỏe mạnh. Có lẽ mọi thứ đều tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm