Truyện cười bốn phương: Mùi của sếp

10/05/2019 09:09 GMT+7 | Hài hước

* Cô thư ký thấy sếp có vẻ mơ mộng, liền bảo:

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký trẻ đẹp

Cô thư ký chấp nhận cho tới một ngày ông chủ không tăng lương cho cô như cô đề nghị. Thế là cô quyết định trả thù.

- Em biết thừa anh đang nghĩ gì rồi.

- Thật à? Thế anh đang nghĩ gì?

- Anh đang tưởng tượng em là Eva và anh đang đuổi theo em khắp căn phòng này.

- Em lầm rồi - sếp đáp - Đúng là anh tưởng tượng em như thế. Nhưng anh không nghĩ là anh đang đuổi theo em, mà anh nghĩ anh đã tóm được em rồi...

* Sếp cùng một nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó của cô này nghếch mõm sủa cậu nhân viên rồi quay sang sếp, nó vẫy đuôi rối rít. Sếp thấy vậy thắc mắc hỏi nhân viên:

- Này tớ chưa tới đây lần nào, mà sao con chó thấy tớ lại vẫy đuôi mừng thế nhỉ?

- Dạ thưa sếp, - cậu nhân viên đáp - có lẽ nó đã quen ngửi mùi của sếp trên người cô thư ký rồi ạ.

* Mãi 2h sáng sếp mới về đến nhà nhưng thấy vợ hãy còn đứng làm gì đó ở cửa ra vào. Vợ nói:

- Trong khi anh vất vả làm việc khuya thế này ở văn phòng thì em có một cách giải trí rất hay: Em dán lên tường tấm ảnh anh chụp với cô thư ký xinh đẹp mặc áo tắm bikini mà em tìm thấy trong ví anh, rồi em tập ném phi tiêu vào đó từ tối đến giờ...

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm