Truyện cười bốn phương: Đẳng cấp huấn luyện viên

12/06/2019 08:25 GMT+7 | Hài hước

* Ngày tận thế, thiên đàng và địa ngục tranh chấp lãnh thổ trên mặt đất. Bên bàn đàm phán, Satan – đại diện địa ngục- đề nghị sẽ có một trận đá bóng để giải quyết vấn đề này. Trợ lý của Satan nói nhỏ:

Truyện cười bốn phương: Tuyệt diệu kế

Truyện cười bốn phương: Tuyệt diệu kế

Ông tướng vỗ đùi khen: Diệu kế! Tuyệt diệu kế!

– Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, bởi tất cả các cầu thủ giỏi đã lên thiên đàng.

– Đừng lo, ngươi không nhớ là tất cả các trọng tài đều đã xuống địa ngục sao?

* Một cầu thủ hỏi huấn luyện viên:

– Tại sao tôi luyện tập mãi mà vẫn không tiến bộ?

– Anh có thấy đàn chim bay ngang qua sân lúc hoàng hôn?

– Có ạ.

– Anh có thấy mấy con chó giỡn với nhau lúc trưa?

– Có ạ.

– Anh có thấy chùm trái mọng trên cái cây gần chỗ tập?

– Có ạ.

– Đấy, nguyên nhân là vậy!

* Sau nhiều trận thua, đội bóng mất gần hết fan hâm mộ. Huấn luyện viên an ủi:

– Cái gì cũng có hai mặt. Bây giờ chúng ta không còn lo bị huýt sáo, ném cà chua nữa vì ta đông hơn họ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm