Người đầu tiên trên trái đất

06/12/2018 09:00 GMT+7 | Hài hước

* Giờ sử ở trên lớp. Thầy hỏi trò:

Mặt trăng hay mặt trời?

Mặt trăng hay mặt trời?

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia: Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

- Em hãy nói cho tôi biết, ai là người đầu tiên trên trái đất?

- Thưa thầy, ông Adam a.

- Thế Chúa Trời đã bắt ông ấy phải chịu tai họa ghê gớm nào?

- Thưa thày, lấy bà Eva ạ.

* Tại sao thầy giáo môn sử lại đuổi con ra khỏi lớp?

- Vì con tử tế

- Thế là thế nào?

- Con không muốn tố giác một người.

- Ai vậy?

- Người đã giết chết vua César thời La Mã cổ đại.

* Mẹ bảo con:

- Con phải học chăm hơn mới được. Mẹ đâu có đòi hỏi con phải trở thành học sinh xuất sắc, nhưng mẹ ngán khi đi họp phụ huynh mẹ cứ phải tránh nói mẹ là mẹ của con.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm