Chùm chuyện trẻ con

08/01/2015 09:07 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Bé rất hoảng sợ. Bé vừa bị lạc mẹ trong một gian hàng của siêu thị. Bé hỏi một bà:

- Bà ơi, bà có thấy một người mẹ đang đi trong siêu thị này mà lại không có cháu không ạ?

* Bé xin mẹ 1 nghìn. Mẹ hỏi:

- Thế con đã dùng vào việc gì 1 nghìn mẹ cho hôm qua?

- Con đưa cho một bà cụ nghèo khổ.

- Con ngoan lắm! Đây, 1 nghìn nữa đây. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến bà cụ ấy thế?

- Vì khi nhận tiền của con, bà cụ cho con mấy cái kẹo...

* Cô bé sang chơi bên hàng xóm và được bà chủ nhà cho một miếng bánh mì bơ. Cô bé ngoan ngoãn nói:

- Cháu cảm ơn bà.

- Ôi, cháu ngoan quá! Bà rất thích nghe trẻ con nói cảm ơn đấy.

- Nếu bà muốn nghe trẻ con nói cảm ơn lần nữa, thì bà phết cho cháu thêm một chút mứt dâu lên miếng bành này có được không ạ?

* Một cô bé kể với bạn gái rằng hôm Chủ nhật vừa rồi mình đã được đến vườn bách thú lần đầu tiên.

- Tớ đã trông thấy cả những con voi nhé! Và cậu có biết chúng làm gì không? Chúng nhặt các hạt lạc bằng cái máy hút bụi của chúng...

* Cháu có uống Coca sau khi tắm không?

- Không ạ. Vì sau khi đã uống no nước trong bồn, cháu không còn thấy khát nữa cô ạ.

* Bob đi dự sinh nhật về. Mẹ cậu bé hỏi:

- Con có nghe lời mẹ là không xin thêm miếng bánh ga-tô nữa không đấy?

- Con không xin thêm, mà con chỉ nói với bà Smith chủ nhà rằng con muốn xin bà ấy công thức làm bánh mang về đưa mẹ để mẹ làm cho con vì bánh bà ấy làm ngon quá, thế là bà ấy cho con thêm luôn 2 miếng bánh nữa...

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm