Thưa sếp, tôi cũng biết là thế... Nhưng cái ông khách này lại cứ khăng khăng ông ấy sai...
Tôi muốn cho lão chồng của tôi thấy rằng những món ăn tôi nấu ở nhà chưa phải là tồi tệ nhất.
Dạ, thưa cô, đó là 1 nơi có nhiều cát và toàn người già sinh sống ạ!
Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ cùng một cô tóc vàng cơ mà.
Em yêu, bây giờ anh phải nói cho em biết một nhược điểm lớn của anh là: anh thường hay ghen một cách vô cớ em ạ.
Trong đám cưới vàng, chồng hỏi vợ: "Em yêu, mình đã chung sống với nhau ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ em cho anh xem cái gì ở trong chiếc hộp kia?".
Em yêu, em thử nói xem đã có bao nhiêu người đàn ông đến với em trước anh?
Ba giờ sáng, một người đàn ông say xỉn đi lảo đảo trên đường. Cảnh sát thấy vậy liền chặn ông ta lại và hỏi:
Vì tình yêu của anh là tình yêu bất diệt. Làm sao mà chết được chứ?
Vừa ngọt ngào, lại vừa mặn nồng. Tình yêu giống như gia vị giúp cuộc sống thêm đậm đà.
Thưa bà, ông nhà đã đi vào hàng karaoke và cả vào quán: Đêm màu hồng.