NSƯT Minh Vượng: 'Tôi làm gì có thời gian để cô đơn'

02/08/2018 07:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu cuộc trò chuyện, Minh Vượng bảo thẳng: “Tôi làm gì có thời gian nghỉ mà cô đơn. Cho nên, đừng hỏi tôi chuyện cô đơn hay yêu đương gì”.

NSƯT Minh Vượng góp mặt trong Gia đình 4.0. - bộ phim truyền hình dài tập sẽ phát sóng vào "giờ vàng" trên VTV2 kể từ 6/8 tới.

Không thích vai diễn ác, đểu giả

Vai diễn mới của chị - Ma Ma Tươi trong phim Gia đình 4.0 - là một bà cô ế chồng nhưng yêu thương chị dâu, biết chấp nhận cuộc sống thực tại, nhìn sự vật bằng đôi mắt hài hước..

Theo lời Minh Vượng, ban đầu, đạo diễn muốn chị vào vai người giúp việc. Nhưng chị muốn vào vai một phụ nữ lớn tuổi và chưa có gia đình.

Chú thích ảnh
NSƯT Minh Vượng

"Tôi muốn thay đổi mối quan hệ đi, nên ban với đạo diễn rằng nên để tôi... làm em chồng" – Minh Vượng kể - "Người đời vẫn gọi các cô là "giặc bên Ngô", bởi sự ghê gớm, đáo để, xét nét của họ với người yêu hay vợ của anh trai. Thế nhưng trong phim này lại khác, cô em chồng do tôi đảm nhiệm lại rất hiểu và chia sẻ với chị dâu”.

Thông qua nhân vật Ma Ma Tươi, nghệ sĩ Minh Vượng mong muốn những người phụ nữ đơn thân có cái nhìn lạc quan về cuộc sống: hãy tự yêu mình, hãy tự làm mình vui, chứ đừng phụ thuộc vào người khác.

Chị bảo: “Ba phần tư những người bạn của tôi là những người phụ nữ đơn thân. Gặp tôi họ thường hỏi làm cách nào để chị lạc quan như thế? Ma Ma Tươi của Gia đình 4.0 sẽ trả lời câu hỏi đó, bởi tôi hiểu tâm tư, nguyện vọng của mọi người nên đã gửi gắm vào nhân vật này”.

Chú thích ảnh
NSƯT Minh Vượng và NSƯT Đức Khuê cùng tham gia phim "Gia đình 4.0"

Nữ danh hài tâm sự thêm: “Ma Ma Tươi chính là phiên bản của tôi ngoài đời. Tôi muốn mang tình yêu thương anh chị em, con cháu của chính tôi ngoài đời vào nhân vật này. Tôi muốn mọi người cùng mang dòng máu gắn kết, yêu thương, san sẻ.”

Trước phim Gia đình 4.0, nghệ sĩ Minh Vượng từng “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ dù chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh trong phim Cả một đời ân oán. Bà Hến của Cả một đời ân oán tâm sự: “Tôi rất vui vì nhân vật của mình chỉ xuất hiện trong vài tập phim nhưng được nhiều khán giả chờ đợi. Có khán giả từng nhắn cho tôi là: Tối nào phim Cả một đời ân oán phát sóng, em cũng chờ để xem vai của chị”.

Nghệ sĩ Minh Vượng cũng khẳng định: “Tôi là người không thích vào vai gian ác hay đểu giả. Khi mẹ tôi còn sống, tôi có diễn một vai trên sân khấu mà xem xong mẹ tôi bảo: "Tao không đẻ cái loại quái thai như mày".

Mẹ tôi không thích con gái diễn những vai xấu xa, đểu giả. Thế nên sau này nếu khán giả để ý sẽ chỉ thấy tôi hóa thân vào những nhân vật có chăng có chút đáng trách, có chút đáng giận chứ không hiểm ác. Bởi người phụ nữ luôn muốn mình đẹp trong mắt người thân, trong mắt xã hội”.

Chú thích ảnh

Đằng sau những tin đồn

Hỏi về vấn đề sức khỏe, Minh Vượng cho biết, chị cảm thấy buồn và mong muốn rằng báo chí giúp nghệ sĩ thông tin chính xác về tình hình sức khỏe không quá nghiêm trọng như những tin đồn.

Minh Vượng kể: “Năm ngoái, khi mời tôi vào phim Cả một đời ân oán, anh Đỗ Thanh Hải bảo tôi: ôi mọi người cứ bảo chị ốm. Tôi bảo, không phải, 11 năm nay, tôi chuyên tâm vào công tác giảng dạy, đào tạo diễn viên nhiều hơn, hầu như một tuần tôi có 7 buổi lên lớp. Thời gian tôi đi làm phim hầu như không có. Mọi người biết rồi, làm phim phải theo bối cảnh, theo thời gian, trong khi đó sáng tôi đi dạy, chiều đi dạy, nhiều khi tôi nhận dạy cả cuối tuần nữa nên không có ngày nghỉ.

Tôi không đóng phim nhiều vì quá bận chứ không phải vì ốm đau. Sau Cả một đời ân oán, tôi tham gia vài phim khác, còn thức gần 30 đêm để tập Gặp nhau cuối năm. Mặc dù tôi bị tiểu đường và tim mạch nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo sức khỏe tốt để không làm gián đoạn thời gian của đoàn phim”.

Minh Vượng cho biết, ngoài đời, nghệ sĩ sống rất chan hòa, sẵn sàng nhận sự thua thiệt về mình. “Chuyện gì không như ý thì tôi bảo thôi, kiếp trước mình nợ nần, kiếp này ta không chấp, cứ coi việc to biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không có, để làm sao cứ sống yêu thương và nhân hậu. Cuộc sống mà cứ lấy oán trả oán, đến biết bao giờ mới hết” – Minh Vượng trải lòng.

Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn nói về thông tin cho rằng mình sống buồn, cô đơn khi đã lớn tuổi: “Tôi làm gì có thời gian nghỉ mà cô đơn? Lịch làm việc của tôi kín mít, về đến nhà là chỉ lăn ra ngủ. Nếu được nghỉ là bạn bè đến nấu nướng, ăn uống. Nhà tôi 6 anh chị em, lúc nào cũng đông vui, cho nên tôi miễn trả lời chuyện yêu đương cũng như cô đơn”.

Bí quyết giữ sức khỏe của NSƯT Minh Vượng

“Tôi tư vấn sức khỏe cho mọi người, từ kinh nghiệm của chính mình: luôn lạc quan, tin tưởng vào chính bản thân. Phải thực hiện bằng được những lời hứa, tôi không thất hứa bao giờ. Với tôi, ít việc là tôi ốm, luôn luôn có việc là tôi không ốm được vì tôi phải thực hiện lời hứa của mình”.

Xem ‘Cả một đời ân oán’ tập 7: NSƯT Minh Vượng vào vai 'ô - sin' thư giãn cho khán giả

Xem ‘Cả một đời ân oán’ tập 7: NSƯT Minh Vượng vào vai 'ô - sin' thư giãn cho khán giả

Trong tập 7 phim Cả một đời ân oán, bà Mai bày tỏ sự cảm kích đối với ông Cường và vợ - bà Lan, vì nghĩ bà Lan đã thuê cả người đến viện chăm sóc khi bà bị ốm.  

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm