Những màn ra mắt tân binh độc, dị trong bóng đá

22/01/2022 08:02 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thị trường chuyển nhượng mùa Đông một lần nữa mở cửa. Đây là dịp để các câu lạc bộ bóng đá trên toàn thế giới đem về các tân binh để cải thiện sức mạnh đội hình.

Bóng đá hôm nay 22/1: Oscar đàm phán với Barca, Ronaldo có đá với West Ham?

Bóng đá hôm nay 22/1: Oscar đàm phán với Barca, Ronaldo có đá với West Ham?

Bóng đá hôm nay 22/1: Ronaldo bỏ ngỏ trận gặp West Ham, Oscar xác nhận đàm phán với Barca, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Màn giới thiệu tân binh của một đội bóng thông thường sẽ là chụp ảnh, cầu thủ thực hiện vài đường bóng để quay video và chia sẻ cảm xúc của mình trước khi đặt bút ký vào hợp đồng. Tuy nhiên, cũng có những màn ra mắt độc đáo hơn thế rất nhiều.

Alexis Sanchez

Sau khi chiêu mộ thành công Alexis Sanchez từ Arsenal vào năm 2018, MU đã sản xuất một video ra mắt cầu thủ này trên các kênh truyền thông xã hội của câu lạc bộ. Trong video này, Sanchez đang chơi piano giai điệu “Glory Glory MU” trong màu áo đỏ của đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng rồi màn ra mắt quá ấn tượng tại sân Old Trafford cùng tiết mục đánh piano giờ trở thành trò đùa mỗi khi người ta nhớ về Sanchez. Họ nói thay vì đi đá bóng, anh nên đi... đánh đàn. Bởi sau 45 lần ra sân cho MU sau 18 tháng trên mọi đấu trường, Sanchez chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng, trong đó có 3 bàn ở Premier League. Tiền đạo Chile sau đó được giải thoát bằng bản hợp đồng chuyển đến Inter Milan.

Chú thích ảnh
Alexis Sanchez chơi piano trong video ra mắt ở MU

 

Rangnick nắn gân Ronaldo: ‘Không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng’

Rangnick nắn gân Ronaldo: ‘Không cầu thủ nào lớn hơn đội bóng’

Ralf Rangnick đã nói với Cristiano Ronaldo rằng không có cầu thủ nào lớn hơn đội bóng và cảm thấy ngôi sao của MU đã vượt qua giới hạn khi tỏ thái độ phản đối do bị thay ra giữa chừng ở trận gặp Brentford.

 

Douglas Bergqvist

Màn ra mắt của Douglas Bergqvist tại câu lạc bộ FC Chernomorets Odessa, Ukraine, có thể nói là cẩu thả nhất trong lịch sử chuyển nhượng. Đội bóng Ukraine không hiểu vì thiếu thời gian hay thiếu tiền, hay đơn giản là thiếu tôn trọng cầu thủ mới mà đã tổ chức một màn giới thiệu tân binh kỳ cục. Trang Instagram của câu lạc bộ đăng bức ảnh của Douglas Bergqvist trong màu áo của đội bóng cũ Kalmar FF rồi dùng photoshop các chi tiết kẻ sọc trên áo để anh trông giống như đang mặc áo đội bóng mới. Tuy nhiên, kỹ thuật photoshop yếu kém không che hết các chi tiết của áo đấu nguyên bản trong bức ảnh nên người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra điều này.

Marvin Ducksch

Năm 2016, câu lạc bộ FC St Pauli làm lễ ra mắt tân binh Marvin Dusksch trên sân nhà. HLV Ewald Lienen vì một lý do nào đó không thể có mặt vào thời điểm Dusksch ra mắt. Vấn đề đó chẳng có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, một ai đó đã nảy ra ý tưởng cho người đeo mặt nạ mang hình của HLV Lienen, cứ như thể ông này có mặt hôm đó. Màn kịch vụng về này nhanh chóng bị phát hiện và trở thành bê bối của đội bóng.

Aaron Lennon

Ngày gia nhập Everton, Aaron Lennon không thể nở một nụ cười trong bức ảnh chụp ra mắt đội bóng. Bức ảnh này sau đó trở thành trò đùa trên các mạng xã hội. Tới mức HLV của Everton lúc đó là Roberto Martinez phải nói rằng đội bóng có lẽ phải thay nhiếp ảnh gia.

David Ginola

Ngày Ginola tới Tottenham, ban lãnh đạo của đội bóng đã quyết định thực hiện một màn ra mắt thật đặc biệt. Thay vì để Ginola mặc áo đấu chụp ảnh, ban lãnh đạo Tottenham yêu cầu anh… cởi trần. Mục đích của Tottenham là để Ginola khoe thân hình 6 múi của mình với hy vọng giúp họ thu hút nhiều fan hơn.

Chú thích ảnh
David Ginola cởi trần khoe cơ bắp trong ngày ra mắt Tottenham

 

 

Bryan Robson

Khi Middlesbrough bổ nhiệm Bryan Robson làm huấn luyện viên kiêm cầu thủ, các nhân viên tiếp thị hình ảnh đã cùng nhau nghiên cứu một màn ra mắt độc đáo nhất. Cầu thủ thì mặc quần đùi. HLV thì mặc vest. Đơn giản thế thôi. Họ nghĩ vậy và quyết định kết hợp cả hai điều đó lại.

Trong ngày ra mắt, Robson mặc quần đùi của cầu thủ, kết hợp với áo vest. Do không nghĩ ra nên để Robson đi giày nào cho phù hợp, Middlesbrough quyết định để ông mặc mỗi tất. Tạo hình này trở thành một màn ra mắt nực cười trong lịch sử bóng đá.

Benito Carbone

Trở lại những năm 1990, khi ngôi sao người Ý Benito Carbone ký hợp đồng với Sheffield Wednesday, câu lạc bộ này quyết định phải có một màn ra mắt đậm chất Ý. Với suy nghĩ rất chân phương như vậy, Sheffield Wednesday đã yêu cầu Benito Carbone tạo dáng khi đang ăn… mỳ ống trên sân nhà. Cũng chính đội bóng này sau đó khi cho ra mắt Paolo Di Canio, một người Ý khác, đã yêu cầu anh chụp ảnh với… bánh pizza.

Omar Gonzalez

Ngày Pachuca cho ra mắt hậu vệ Omar Gonzalez, họ quyết định khiến cho cả thế giới phải bất ngờ bằng việc yêu cầu tân binh hóa trang thành Darth Vader, một nhân vật trong serie phim nổi tiếng Star Wars.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm