Nhìn U22 Việt Nam 'kém tiếng' hòa Thái Lan, mới thấy thương tiếng 'nổ' của bầu Đức

12/05/2023 14:31 GMT+7 | Thể thao 360

Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... ngày ấy được bầu Đức chọn để bóng đá Việt Nam thoát khỏi nỗi sợ mang tên Thái Lan, để rồi rốt cuộc phải đắng cay "lưu xú" trong tay Hữu Thắng.

Hỡi ơi cũng một kiếp người

Kẻ thì lưu xú, người thời lưu danh

Chỉ 5 tháng sau SEA Games 29, U23 Việt Nam trong tay HLV Park Hang-seo đã hào hùng ghi danh vào lịch sử châu Á với ngôi Á quân châu lục. Đoàn quân làm nên kỳ tích lẫy lừng ấy không có quá nhiều sự khác biệt với đội hình U22 Việt Nam mà HLV Hữu Thắng lựa chọn để chinh phục chiếc HCV SEA Games mà người hâm mộ Việt Nam đã chờ đợi mỏi mòn từ rất, rất lâu.

Rối cuộc với trận thua đến 0-3 trước U22 Thái Lan, HLV xứ Nghệ đã một lần "lưu xú" trong lịch sử bóng đá nước nhà. Còn HLV Park Hang-seo, sau lần "lưu danh" ấy, nối tiếp là rất nhiều lần lưu danh nữa cùng thành công của bóng đá Việt Nam.

Tối qua, cũng ở trận đấu cuối vòng bảng SEA Games, cũng gặp U22 Thái Lan, cũng để thua trước, thậm chí là thua từ cực sớm, song rốt cuộc U22 Việt Nam trong tay HLV Troussier ở SEA Games 32 đã có một trận đấu tuyệt hay, khiến người Thái phải luống cuống, chứ không nhận về trận thua thảm hại, để rồi phải xách va li về nước ngay sau vòng đấu bảng như thầy trò HLV Hữu Thắng ngày nào.

Nhìn U22 Việt Nam "kém tiếng" hòa Thái Lan, mới thấy thương cái tiếng "nổ" của bầu Đức - Ảnh 1.

Ngày ấy, sau chẵn 10 năm "nuôi quân", bầu Đức khát vọng hơn bao giờ hết đưa bóng đá Việt Nam lên ngôi đầu Đông Nam Á, ít nhất là ở đấu trường SEA Games, xóa đi "nỗi sợ" mang tên Thái Lan. Gần 3 năm trước ngày ấy, ông bầu phố Núi mang trong mình bầu tâm huyết với bóng đá Việt Nam đã dõng dạc tuyên bố: "Lứa U19 HAGL không đoạt HCV SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ".

SEA Games 2017 là kỳ SEA Games cuối cùng lứa U19 lẫy lừng của ông có cơ hội đoạt tấm HCV SEA Games về cho Tổ quốc, và với sự hỗ trợ của lứa U19 từng dự World Cup U20 cùng năm, sự kỳ vọng của bầu Đức là hoàn toàn có cơ sở. Cứ nhìn cái cách Lương Xuân Trường dẫn dắt các đồng đội lên ngôi Á quân châu Á sau đấy chưa đầy nửa năm thì rõ.

Song rốt cuộc bầu Đức "kiếm củi ba năm đốt một giờ" với sự lựa chọn mang tên Hữu Thắng. Luôn biết cách để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ với phong thái tự tin cùng những phát ngôn hùng hồn, song chiến lược gia xứ Nghệ lại mắc phải một sai lầm quá lớn, ấy là cục bộ và bảo thủ đến tiêu cực. Việc loại Anh Đức ra khỏi đội tuyển quốc gia là một ví dụ rõ ràng nhất. Sau hơn 3 năm rưỡi bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam, ở tuổi 33, Anh Đức trở lại trong tay HLV Park Hang-seo và góp phần quan trọng đem về chức vô địch AFF Cup cho bóng đá Việt Nam.

Nhìn U22 Việt Nam "kém tiếng" hòa Thái Lan, mới thấy thương cái tiếng "nổ" của bầu Đức - Ảnh 2.

Ở SEA Games 2017 cũng vậy, sự cố chấp mang tên Hồ Tuấn Tài của Hữu Thắng rốt cuộc đã khiến nỗ lực của bầu Đức, Công Phượng, Quang Hải... đổ sông đổ bể, để rồi câu nói mang nhiều tính động viên đầy sức nặng của ông bầu phố Núi năm nào, trở thành "danh xưng" đầy phũ phàng.

Hôm qua, U22 Việt Nam của HLV Troussier phải nhận "đòn phủ đầu" đầy sức nặng của U22 Thái Lan ngay từ phút thứ ba của trận đấu, song lứa cầu thủ U22 còn lâu mới có thể đọ độ danh tiếng với hai lứa U19 lẫy lừng của những Công Phượng, Quang Hải đã có một trận đấu xuất thần, để rồi không những gỡ hòa, mà còn dồn ép đối thủ đến tận phút cuối cùng.

Đáng nói hơn trong trận hòa này là sự tin tưởng của HLV Troussier dành cho Lê Quốc Nhật Nam - cầu thủ từng bị ông thầy người Pháp thay ra ở ngay phút 25 trong trận đấu gặp U22 Singapore. Sự kiên trì và quyết đoán của ông Troussier đã đem về "quả ngọt" cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nhìn U22 Việt Nam "kém tiếng" hòa Thái Lan, mới thấy thương cái tiếng "nổ" của bầu Đức - Ảnh 3.

Trước mắt U22 Việt Nam giờ đây là trận bán kết gặp U22 Indonesia - đối thủ "khó chơi" chẳng kém U22 Thái Lan là mấy, song với việc vượt qua vòng đấu bảng khá nhẹ nhàng, các học trò trẻ của HLV Troussier đã vượt qua được nỗi ám ảnh mà HLV Hữu Thắng đã gieo ngày nào, để dù cho thành tích ở kỳ SEA Games 32 lần này có là thế nào, thì người hâm mộ vẫn có quyền tin tưởng vào tương lai của bóng đá Việt Nam.

Chỉ thương cho bầu Đức khi "trái tim lầm chỗ đặt trên đầu", để rồi dẫu có đích thân mời được HLV Park Hang-seo, đem về kỷ nguyên lẫy lừng cho bóng đá Việt Nam vẫn không thể thoát nổi tiếng "nổ" dưới bàn tay Hữu Thắng.

Kim Thiền - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm