Nhìn lại vòng bảng Copa America 2019: Vào nhịp Samba, lỡ bước Tango

26/06/2019 06:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina đã tự chứng minh rằng tất cả các nhà cái đã sai lầm khi coi họ là ứng viên lớn thứ hai cho chức vô địch, trong khi Brazil và Uruguay dường như sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng ở sân Maracana huyền thoại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019.

Nhưng ngay cả như vậy, thì tất cả đều có những rắc rối của riêng mình. Không một đội bóng lớn nào cho thấy họ thật sự vượt trội so với các đối thủ còn lại, sự khác biệt giữa họ chỉ là đội nào mắc ít sai lầm hơn, và đội nào có khả năng tận dụng được cơ hội tốt hơn phần còn lại của giải đấu.

Đi tìm Brazil hay nhất

Bạn sẽ muốn được nhìn lại một Brazil hay nhất cho tới lúc này thêm vài lần khác, chính là ở trận thắng Peru ở lượt trận cuối cùng của bảng A. Sự nhịp nhàng và đúng kiểu cách với sự kiểm soát hoàn hảo trái bóng ở khu vực giữa sân của Arthur Melo và Philippe Coutinho, hai người thay đổi hoàn toàn cái nhìn u ám của các cổ động viên nước chủ nhà với đội bóng của họ, sau hai trận đấu phức tạp về cảm xúc trên các khán đài trước Bolivia và Venezuela.

Melo bắt đầu tìm thấy nhịp điệu chơi bóng của anh, thứ đã khiến những huyền thoại của xứ sở này tin rằng, họ đang sở hữu một trong những bộ óc tinh tế nhất trên thế giới. Sự trở lại đúng lúc của tiền vệ 23 tuổi này đã giúp HLV Tite nhìn thấy một cách khác để chiến thắng, họ không chỉ dựa vào những pha tấn công biên tốc độ của Everton, Willian hay Gabriel Jesus nữa, mà còn tìm thấy những kẽ hở ở khu vực trung lộ với tầm nhìn của Melo.

Và cả Coutinho nữa, người đang đóng vai trò của một số 10, một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi thật sự vào thời điểm Neymar Jr vắng mặt. Chưa bao giờ Brazil nguy hiểm đến thế với Coutinho chơi thăng hoa, nhưng cùng lúc đó, họ có thể sẽ phải đối mặt với một kẻ thù giấu mặt ngay trong lòng đội bóng, đó là khả năng chịu đựng của hàng phòng ngự già nua, trước những tiền đạo nhanh nhẹn của Uruguay hoặc Argentina sắp tới.

Những khoảng trống sau lưng Dani Alves sẽ là thứ hấp dẫn với các đối thủ của Brazil, thậm chí là Paraguay của Eduardo Berizzo cũng sẽ tìm kiếm cơ hội từ vị trí của hậu vệ lớn tuổi nhất Copa America lần này. Và đừng quên là Filipe Luis hay Thiago Silva cũng chỉ kém đội trưởng của mình một hai tuổi.

Paraguay có thể chưa phải là thách thức thật sự để Brazil e ngại, nhưng sự khởi đầu chậm chạp trong các trận đấu dường như đã trở thành thói quen khủng khiếp của các vũ công Samba, điều có thể sẽ giết chết cảm hứng của họ vào thời điểm nào đó. Trong trận thắng Peru, áp lực của Brazil chỉ được cởi bỏ nhờ bàn thắng sớm của Casemiro, và nếu không tìm ra được cách áp chế “cơn buồn ngủ” của trạng thái thi đấu này, Brazil sẽ đối mặt với những rủi ro khó lường ở phía trước.

Copa America giờ mới bắt đầu với Argentina?

Có những điệu vũ chưa được nhảy đúng nhịp trên sân khấu Brazil. Và những vũ công đến từ xứ sở Tango là những người đầu tiên gây thất vọng. Đó là thứ mà nhiều người đã nói, sau khi đội bóng áo sọc xanh trắng vật vã bước vào tứ kết với bộ dạng thất thểu và không tương xứng với giá trị mà họ tạo dựng được trong quá khứ, và ít nhất là không giống với những gì mà tất cả nhìn thấy ở đội bóng sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới Leo Messi.

Argentina không phải là một tập thể chơi bóng với đúng nghĩa của nó, khi có quá nhiều những vấn đề xuất hiện mà họ chắc chắn không thể giải quyết được ở thời điểm này, và thậm chí là trong thời gian sắp tới.

Nó là sự pha tạp giữa sự đơn độc của số 10, với những ý tưởng chiến thuật không bao giờ thành hiện thực ở Brazil mà chỉ nhờ những cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, không được tổ chức tốt và luôn luôn lo lắng khi chơi bóng cạnh Leo Messi. Lionel Scaloni chưa làm chủ được chiếc ghế của mình, khi ông phải đối mặt với quá nhiều những áp lực xuất hiện từ trong lòng đội bóng, và từ những tuyên bố ngạo nghễ trước thềm giải đấu về cơ hội giành chức vô địch của Argentina.

Ông có thể không phải là người bắt đầu cho một hành trình nhọc nhằn của Albiceleste, nhưng chắc chắn là người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội bóng lần này.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm