Nhận định bóng đá Bodo/Glimt vs Roma: Ngày Mourinho “phục thù”

07/04/2022 14:11 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Định mệnh đã đưa Roma tái ngộ Bodo/Glimt tại tứ kết Europa Conference League, cho HLV Jose Mourinho cùng các học trò cơ hội phục hận cho thất bại bẽ bàng 1-6 chính trên sân đội bóng Na Uy này ở vòng bảng. Đêm nay, họ trở lại để làm điều đó.

Nhận định bóng đá nhà cái Bodo/Glimt vs Roma. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (2h00, 8/4)

Soi kèo nhà cái Bodo/Glimt vs Roma. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (2h00, 8/4)

Soi kèo nhà cái Bodo/Glimt vs Roma. Nhận định, dự đoán bóng đá cúp C3 (2h00, 8/4). Dự đoán bóng đá Bodo/Glimt vs Roma. Tỷ lệ kèo Europa Conference League.

Mourinho suýt phải trả giá cho trận thua mất mặt đó bằng chính chiếc ghế của ông tại Roma. Không phải vì đó là lần đầu tiên trong lịch sử Roma để thua cách biệt từ 4 bàn trở lên trước một đối thủ nằm ngoài 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, mà vì “Người đặc biệt” đã công khai chê bai chất lượng đội hình dự bị của Roma. Phát ngôn của Mourinho làm phiền lòng các ông chủ cũng như người hâm mộ Roma. Người ta cho rằng Mourinho có thái độ trịch thượng, thiếu tôn trọng đội bóng, không xứng đáng để dẫn dắt Roma.

Đó cũng là thời điểm Roma sa sút ở Serie A, nơi họ thua 3 trong 5 trận gần nhất ở giải quốc nội, đặc biệt các trận thua Lazio và Juventus. Thất bại 1-6 trước Bodo/Glimt cũng có phần lỗi của Mourinho khi ông đưa ra sân đội hình chỉ có 2 cầu thủ đá chính thường xuyên, nhưng lịch đấu quá dày khiến nhà cầm quân người Bồ có rất ít lựa chọn. Cũng chỉ nên xem đó là một tai nạn, bởi Roma vẫn đứng đầu bảng đấu và tiến thẳng tới tứ kết, trong lúc càng đá càng hay ở Serie A, nơi họ đã bất bại 10 trận gần nhất. Ít hay nhiều, thất bại gây sốc đó đã kích thích tinh thần của các cầu thủ Roma, thúc đẩy họ chơi nỗ lực hơn.

Tình thế đã thay đổi rất nhiều kể từ hôm ấy. Mourinho đã tạo nên một đội bóng có tinh thần và bản lĩnh hàng đầu, mà dấu ấn rõ nét nhất là trận derby đại thắng 3-0 trước Lazio hôm 21/3. Trước đó chỉ chưa đầy 72 giờ, Roma vừa phải vắt sức đá với Vitesse ở vòng 1/8 Conference League, trận đấu mà họ chỉ có vé đi tiếp nhờ bàn thắng quý giá ở phút 91 của Abraham, trong khi Lazio được nghỉ ngơi cả tuần. Sự khao khát của Roma chiến thắng sự mệt mỏi. Đến lúc này, Roma đã ghi tới 7 bàn thắng kể từ sau phút 90, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Italy, trong đó đa số là những bàn rất quan trọng. Roma cũng đang chơi thứ bóng đá gắn kết, nhuần nhuyễn rất thích mắt. Ở trận thắng Sampdoria 1-0 cuối tuần qua, họ ghi bàn từ một pha tấn công có sự phối hợp của 10 cầu thủ, một kiệt tác của tính tập thể.

Chú thích ảnh
Trận thua Bodo/Glimt 1-6 tại vòng bảng là một trong những thất bại bẽ bàng nhất trong lịch sử Roma

Lần trở lại sân Aspmyra đêm nay, Roma sẽ không ra sân với đội hình B nữa, bởi Mourinho và các học trò rất khao khát giành chiếc Cúp đầu tiên của giải đấu mới khai sinh này, nhưng Bodo/Glimt chắc chắn không ngồi yên để Roma cho muốn làm gì thì làm.

Bất chấp không thi đấu đều đặn kể từ tháng 12 năm ngoái do giải vô địch Na Uy đã kết thúc (vừa bắt đầu mùa mới vào cuối tuần qua), Bodo/Glimt vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Họ đánh bại cả Celtic và AZ Alkmaar, những đội giàu kinh nghiệm ở cúp châu Âu, để vào đến tứ kết Conference League. Thầy trò HLV Knutsen Kjetil chẳng có gì để mất. Họ sẽ vào trận với niềm kiêu hãnh và lối chơi tấn công dũng mãnh từng giúp họ “nghiền nát” Roma cách đây vài tháng. Ở vòng bảng, Bodo/Glimt cũng suýt thắng Roma ngay trên đất khách, khi họ dẫn trước tới 2 lần và chỉ chịu hòa 2-2. Rõ ràng, họ không hề sợ Roma.

Bài học ở 2 trận vòng bảng buộc thầy trò ông Mourinho phải nỗ lực hết sức để giành một kết quả tốt tại Na Uy đêm nay. Ngoài món nợ phải trả, còn là mục tiêu chiếm lợi thế trước trận lượt về vào tuần sau. Nếu vượt qua tứ kết, Roma sẽ đụng đội thắng trong cặp Leicester - PSV Eindhoven, đều là những đối thủ rất đáng gờm, tại bán kết. Trong khi đó, hai cặp tứ kết còn lại là Marseille tiếp đón PAOK, đại diện của Hy Lạp, và Feyenoord tiếp Slavia Praha ở lượt đi đêm nay. Trong số này, Leicester được xem là có thực lực tốt nhất, nhưng phong độ của đội bóng nước Anh mùa này không tốt như trước đây. Họ hiện đứng giữa bảng xếp hạng tại Premier League và nếu không giành chức vô địch Conference League, sẽ hầu như không còn cơ hội dự Cúp châu Âu mùa tới.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm