20/05/2016 11:38 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 3h40 sáng nay (20/5) tại bệnh viện ở Hà Nội, thọ 69 tuổi.
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục vốn bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Rồi từ tháng 6/2015, bác sĩ thông báo ông bị ung thư phổi, nếu hóa xạ trị tốt, ông cũng chỉ kéo dài sự sống được một năm...Và nhà văn bình thản đón nhận tử thần, dù vợ trẻ, con thơ dại, dù phải trải qua vài chục lần xạ trị và cả chục lần điều trị hóa chất...
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục
Sinh năm 1947 tại Sài Gòn, quê gốc làng Nhang Cát, xã Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, Nguyễn Khắc Phục là tác giả của 13 tiểu thuyết như: Bay qua cõi chết, Ngôi đền, Thuyền nhân, Thăng Long ký... và cũng là tác giả của khoảng 80 vở kịch sân khấu, 12 kịch bản điện ảnh, vài trăm tập phim truyền hình và nhiều kịch bản lễ hội. Nhà văn viết nhiều thể loại, và ở thể loại nào cũng để lại nhiều tác phẩm.
Nguyễn Khắc Phục là người viết nhiều viết khỏe. Những ngày đầu trên giường bệnh, nhà văn vẫn làm việc ngày đêm để cho ra mắt tiếu thuyết Hỗn độn và bán hết ngay trên giường bệnh.
Tâm nguyện cuối cùng của nhà văn là sẽ in Toàn tập Nguyễn Khắc Phục với tiêu đề N.K.P gửi lại, gồm 5 phần: N.K.P gửi lại Tiểu thuyết; N.K.P gửi lại Kịch bản Sân khấu; N.K.P gửi lại Kịch bản Phim truyện và Phim truyện truyền hình; N.K.P gửi lại Thơ và Trường ca; N.K.P gửi lại truyện ngắn-tạp văn-suy ngẫm...cho con cháu và bạn đọc.
An Như
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất