26/08/2022 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
Phút 49 của trận đấu trên sân Hàng Đẫy, tiền đạo chủ lực của đội khách là Olaha bất ngờ phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Đó là thời điểm SLNA đang dẫn 1-0, với chính Olaha là người mở điểm ngay phút thứ 4.
Chỉ 2 phút sau khi Olaha rời sân, chủ nhà Hà Nội FC có bàn thắng quân bình tỷ số do công của Siladi Vladimir, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 chung cuộc, sau pha lập công của Thành Chung. Không chỉ hàng vạn CĐV SLNA có mặt trên sân Hàng Đẫy hôm ấy la ó, mà cả HLV Nguyễn Huy Hoàng của đội bóng xứ Nghệ đã rất tức giận và thề sẽ kiện đến cùng!
Tuy nhiên, tất cả những động thái của SLNA không thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Sau lượt trận thứ 10, CLB Hà Nội bắt đầu bứt tốp và bỏ lại nhóm phía sau cả chục điểm, trong đó bao gồm cả SLNA.
Chính vì thế, trận tái đấu giữa SLNA và CLB Hà Nội tại chảo lửa Vinh vào chiều nay (26/8) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Nếu giữ lại được 3 điểm tuyệt đối, xứ Nghệ sẽ tiếp tục đeo bám đối thủ trong cuộc đua đến chức vô địch và ngược lại, viễn cảnh người lên ngựa, kẻ chia bào là đương nhiên. Hà Nội FC sẽ một mình một ngựa về đích sớm cho mà xem.
Trong một diễn biến khác tại sân Thống Nhất, trận đấu giữa Sài Gòn FC và Hà Tĩnh cũng là mang tính sống còn với đại diện của TP.HCM. Với chỉ 7 điểm sau 12 lượt trận và kém đội xếp trên gần nhất là Nam Định số điểm đúng bằng 1 trận thắng, nhưng xem ra, cửa trụ lại của Sài Gòn FC là rất hẹp. Nói gì thì nói, Nam Định (vòng này tiếp SHB Đà Nẵng) còn có lực và có đủ các mối quan hệ hành lang, chứ không đơn thương độc mã như CLB Sài Gòn.
Nói về đối thủ của đội bóng thành Nam, SHB Đà Nẵng, hiện cũng đang rơi vào tình huống đau đầu. Mới đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã quyết định cắt toàn bộ khoản kinh phí hỗ trợ chủ yếu cho đào tạo trẻ (được cho là 20 tỷ đồng/năm) và giao lại toàn bộ cho Ngân hàng SHB (của bầu Hiển) tự định đoạt. Động thái mới nhất của họ là rút U17 SHB Đà Nẵng khỏi VCK U17 quốc gia - Cúp Next Media, tại TP.HCM tới đây.
Bóng đá trẻ là cội nguồn của bóng đá chuyên nghiệp, điều này không phải bàn cãi nữa. Ấy vậy mà, một địa phương giàu truyền thống bóng đá như Đà Nẵng lại không chi tiền nuôi các tuyến trẻ, hẳn là đáng tiếc lắm thay.
Trở lại với các diễn biến chính lượt trận thứ 13 V-League 2022. Cho đến thời điểm này, việc cản bước tiến của Hà Nội là thách thức lớn với phần còn lại. Đội bóng Thủ đô đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc đối đầu trực diện với những đối thủ trực tiếp, từ Hải Phòng đến SLNA, HAGL, B.Bình Dương, Bình Định... Với phong độ này và với số điểm dẫn trước hiện tại, nhiều khả năng CLB Hà Nội sẽ lên ngôi sớm đến vài vòng đấu.
Tất nhiên, SLNA sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có, để ít nhất đòi lại được món nợ thua ngược tức tưởi ở Hàng Đẫy. Nhưng, ngoại trừ sự kỳ vọng vào những màn tỏa sáng cá nhân như Văn Đức hay Olaha, về mặt tổng thể lối chơi, SLNA quả thật không có điểm nhấn. Đấy là chưa kể HLV Huy Hoàng vẫn còn khá non tay và cần nhiều hơn thời gian để thích nghi, phát triển.
Vẫn có câu, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Thế hệ những Huy Hoàng, Minh Phương, Việt Thắng, Dương Hồng Sơn, Phùng Thanh Phương, Vũ Như Thành... còn phải phấn đấu nhiều mới hy vọng chiếm lĩnh đỉnh cao trong tương lai.
CCKM
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất