‘Người phán xử’ tập cuối kết thúc ‘lãng xẹt’: Ông trùm Phan Quân, Bảo 'Ngậu' nói gì?

01/09/2017 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Tập cuối phim Người phán xử dồn dập những bi kịch và khán giả “than trời” bởi kết thúc phim hụt hẫng, lãng xẹt... Cùng nghe người đảm nhiệm vai “ông trùm” Phan Quân, Phan Hải, Bảo Ngậu, Diễm My… chia sẻ về kết thúc gây tranh luận của Người phán xử.

Tập 47, cũng là tập cuối phim Người phán xử đã được phát sóng lúc 21h30 tối qua (31/8) trên kênh VTV3. Bộ phim đã kết thúc khá bi kịch, sau tất cả, “ông trùm” Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) chính là người đau đớn nhất khi không thể tránh nổi cái bẫy nham hiểm của Thế “chột” để rồi chính ông đã bắn chết con trai ruột Lê Thành (Hồng Đăng).

Trong khi đó, thân thế của Bảo “Ngậu” cũng đã được làm sáng tỏ, anh chính là đại úy công an mang bí danh K3. Sau một thời gian tập hợp đủ chứng cứ, Bảo cùng với ban chuyên án sẵn sàng tác chiến, bao vây Phan Thị.

Chú thích ảnh
Kết phim Người phán xử bi kịch khi chính ông trùm đã bắn chết con trai ruột Lê Thành...
Chú thích ảnh
Lương Bổng tự tử, Bảo Ngậu là cảnh sát

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Cả "ông trùm" và con trai Phan Hải, con dâu Diễm My bị bắt một cách dễ dàng. Theo mạch phim, khán giả chờ đợi những màn đấu súng căng thẳng giữa công an và tội phạm...

Phan Hải (Việt Anh) và Diễm My (Đan Lê) bị công an bắt, Lương Bổng (NSƯT Trung Anh) rút súng tự sát ngay trước mặt Bảo. Sau đó, Phan Quân cũng bị bắt. Tập đoàn Phan Thị sụp đổ.

Xem tập cuối ‘Người phán xử’: Khán giả hụt hẫng vì phim kết thúc giống kịch bản bị lộ

Xem tập cuối ‘Người phán xử’: Khán giả hụt hẫng vì phim kết thúc giống kịch bản bị lộ

Ông trùm Phan Quân bắn chết con trai Lê Thành, Thế Chột, Phúc Hô cùng đàn em chết vì ma túy kèm thuốc nổ, Lương Bổng tự sát trước K3 Bảo Ngậu…

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, khán giả yêu thích bộ phim Người phán xử đã đồng loạt có những dòng chia sẻ cảm xúc về tập cuối, đa phần khán giả không hài lòng về cái kết của phim bởi còn nhiều tình tiết chưa được lý giải, còn những câu hỏi chưa được trả lời. Và không ít khán giả có cùng ý kiến “bộ phim nên có thêm vài tập nữa” và “phải làm phần 2”.

Trích đoạn tập cuối phim "Người phán xử"

Chúng tôi chưa hoàn hảo, nhưng đã cố gắng hết mình”

Dàn diễn viên của phim cũng chia sẻ những dòng tâm trạng hỗn độn khi phim Người phán xử kết thúc.

NSND Hoàng Dũng viết: “Hình ảnh tôi được săm trên cánh tay bạn, hình ảnh tôi trên mái tóc, hình ảnh cháu bé khóc thảm thiết vì thương ông Phan Quân khi bị bắt kết phim, bài hát được sáng tác và thể hiện tặng chú Phan Quân của một cô bé phương xa, rồi clip hai cô cháu dựng về tình bạn tình anh em giữa Phan Quân và Lương Bổng… đấy là những món quà vô giá mà các em các cháu đã tặng cho tôi cho Phan Quân.

Nếu nói cám ơn là không bao giờ đủ nhưng để có được nó là do bao người từ biên kịch, đạo diễn, quay phim, thiết kế mỹ thuật, ánh sáng âm thanh, rồi cả một dàn diễn viên hùng hậu, nào bạn nào em nào cháu nào cả các con tôi đã bên tôi trong suốt hơn một năm để tạo nên bộ phim này.

Xin được nói một câu yêu và biết ơn tất cả mọi người”.

Chú thích ảnh
NSND Hoàng Dũng cảm ơn sự yêu mến của khán giả

Diễn viên Việt Anh gửi lời cảm ơn tới ê kíp và các bạn diễn, cùng với đó, anh nói về kết phim: “Một cái kết có thể gây nhiều tranh cãi nhưng dù sao câu chuyện cũng đã khép lại, bộ phim đã kết thúc và để lại kỷ niệm đẹp cho cả ê kíp, hy vọng khán giả truyền hình cũng đồng cảm như vậy. Tạm biệt Người phán xử, tạm biệt Phan Hải, rất cảm ơn cậu đã làm cuộc sống tớ có thêm một bước chuyển thú vị”.

“Bồi hồi trước một cuộc chia ly thực sự. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều yêu thương và may mắn trong suốt 2 năm qua. 2 năm được sống, cống hiến và chứng kiến sự yêu thương khán giả dành cho bộ phim Người phán xử. Tất cả đến và vượt xa ra ngoài tưởng tượng của ê kíp Người phán xử nói chung và bản thân tôi nói riêng” - diễn viên Đan Lê viết.

Chú thích ảnh
Đan Lê nói dù phim chưa hoàn hảo nhưng toàn bộ ê kíp đã cố gắng hết mình  

Người đảm nhiệm vai Diễm My trong Người phán xử chia sẻ thêm: “Tập cuối đã khép lại chặng đường chông gai nhưng cũng đầy trải nghiệm tuyệt đẹp của chúng tôi. Đâu đó trong nỗ lực mang đến một sản phẩm có chất lượng nhất trong điều kiện nhiều hạn chế, có lúc chúng tôi chới với, chúng tôi chưa hoàn hảo, nhưng chúng tôi đã thực sự cố gắng hết mình và chúng tôi mong khán giả rộng lòng ghi nhận.

Với bản thân tôi, Người phán xử là ngôi trường lớn cho tôi sự trưởng thành về tư duy trong nghề diễn, cho tôi biết trân trọng công việc này và thấu hiểu sâu sắc vai trò của một diễn viên. Từ bộ phim này trở đi, tôi sẵn sàng và thực sự hãnh diện khi được gọi là diễn viên chứ không còn phải ngại ngùng nhận mình là diễn viên tay ngang nữa”.

‘Người phán xử’ phần 2: Tại sao không?

‘Người phán xử’ phần 2: Tại sao không?

Chúng tôi rất cảm ơn khán giả đã ủng hộ và quan tâm đến bộ phim này và hi vọng, nếu như có thể, chúng tôi sẽ làm phần 2.

Bảo “ngậu”: “Tất cả được tung hô, còn tôi bị dìm không thương tiếc”

Trong dàn diễn viên Người phán xử, diễn viên Bảo Anh đảm nhiệm vai Bảo Ngậu đăng những dòng trạng thái “ngổn ngang” nhất.

Sau khi phim kết thúc, diễn viên Bảo Anh trải lòng: “K3 là tôi - Đại Uý Vi Ngọc Bảo, 10 năm khoác lên mình bộ quần áo xanh thân thương đó, 10 năm đại diện cho công lý và lẽ phải nhưng lần này chắc có lẽ đó là vai diễn công an bị ghét nhất màn ảnh Việt.

Hiện trang Facebook và inbox của tôi bị tấn công mãnh liệt và sẽ bị tấn công ít nhất đến vài ngày nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi đã vì tất cả mà im lặng, giữ một bí mật trong suốt 6 tháng ròng rã với hàng nghìn câu hỏi của các bạn, của báo chí, hàng nghìn cách lẫn thủ đoạn, có cả tra tấn tàn nhẫn... nhưng tôi đã quyết ko khai ra cái sự thật ai cũng bảo là họ biết!

Giờ thì tôi cảm giác nhẹ nhàng rồi, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người công an, làm tròn trách nhiệm với bộ phim.

Bảo Ngậu - tôi đi đây, tạm biệt”.

Chú thích ảnh
Vai Bảo "Ngậu" đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả yêu thích phim "Người phán xử"

Tiểu Phong. Ảnh, Clip: VFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm