Ngày vui đại thắng và niềm vui đoàn viên ngày 30/4

28/04/2018 11:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cú điện thoại trước kỳ nghỉ lễ dài làm tôi bâng khuâng một lúc lâu. Đó là điện thoại của một người bạn hồi cấp 2 ở quê, rủ tôi về quê, họp lớp tại nhà cô ấy, vẫn ở xóm ấy...

Rất bất ngờ. Gần hai mươi năm qua, tôi hầu như không hề “họp lớp” vì bạn bè mỗi người mỗi nơi, có công việc riêng, đời sống riêng... Năm hết Tết đến, ít nhiều có thể gặp nhau trong mấy ngày Xuân, song từ khi có gia đình, cũng rất khó tụ họp. Dịp Tết nhất ai cũng bận bịu với cha mẹ, con cái, họ hàng... chưa kể còn về quê nội, quê ngoại hay quê vợ, quê chồng, chứ đâu có được như hồi “son rỗi”. Thế nên, bạn cũ là “lựa chọn cuối cùng” trong dịp Tết. Cũng mấy lần chúng tôi dự định họp lớp vào năm chẵn kỷ niệm trường hay vào dịp khai giảng, nhưng ai cũng bận công tác hoặc ở xa nên hầu hết đều không thể về được.

Bất ngờ, các bạn lớp tôi đã chọn được một điểm sum họp thích hợp là dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 này. Và theo tôi biết, rất nhiều lớp đã chọn dịp nghỉ lễ đặc biệt này để họp mặt. Có nhiều lý do, trước hết, đây là đợt nghỉ kéo dài ít nhất 2 ngày (như năm nay sẽ là 4 ngày) và do đó là đợt nghỉ dài nhất (chỉ sau Tết Nguyên đán), rất thích hợp để những người bạn cũ, ở xa quê, có điều kiện trở về.

Chú thích ảnh

Ngoài ra, trong không khí cả nước tưng bừng chiến thắng “Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn”, thì các cuộc họp mặt lại như nhân lên niềm vui đó. Thường những ngày cuối tháng 4 lịch sử, những người từng kinh qua chiến tranh vẫn sum vầy bên nhau trong tình đồng đội. Những nhà giáo đi B, những đồng đội cùng đoàn tàu không số, những đội thanh niên xung phong... đâu đâu trên dải đất hình chữ S này cũng thấy những cuộc hạnh ngộ bùi ngùi và kiêu hãnh.

Nhưng điều khiến nhiều người thấy vui hơn là hôm nay, những người 7x và cả những người sinh ra từ thế hệ 8x, 9x, họ cũng gặp nhau. Không khó để gặp những lời nhắn nhủ trên facebook, tin nhắn điện thoại: “30/4 này mình gặp nhau nhé”, “30/4 này họp lớp đấy”, hoặc “30/4 này trường mình tổ chức gặp mặt, về nhé”.

Thấy những tin nhắn này, tự nhiên lòng trào dâng xúc động. Có thể, khi nhắn những dòng ấy, chúng ta đơn giản chỉ nghĩ đó là ngày được nghỉ dài. Nhưng ngẫm sâu xa hơn, sự đoàn viên ấy nó tự nhiên như được nối dài bởi mạch nguồn lịch sử. Ngày thống nhất đất nước ấy là ngày gặp mặt, hội tụ. Lịch sử hiện thân từng ngày, thiết thực và hào sảng trong mỗi con người Việt Nam ngày nay.

Sum họp, trở về, đoàn tụ, phải chăng đó cũng là điều ý nghĩa trong Ngày vui đại thắng này?

Nhiên An

Áp lực gia tăng tại các bến xe cửa ngõ Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Áp lực gia tăng tại các bến xe cửa ngõ Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

- Đúng như dự đoán trước đó của lãnh đạo các bến xe về dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chiều tối 27/4, lượng hành khách dồn về các bến xe cửa ngõ Thủ đô như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đã tăng lên đáng kể.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm