Napoli thăng hoa: Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

12/11/2022 06:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

Napoli thăng hoa: Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời

Chỗ đứng ấy, Napoli đã chiếm giữ từ lâu bằng phong độ và sự máu lửa nhưng bay bổng và lãng mạn của mình. Bất kể kết quả của trận đấu với Udinese cuối tuần này thế nào, đội bóng của Luciano Spalletti vẫn đứng vững ở ngôi đầu bảng cho đến hết năm 2022.

1. Và khi Serie A trở lại sau World Cup, Napoli sẽ bước vào giai đoạn chinh phục Scudetto mà họ đã không với được tới kể từ mùa Hè 1990.

Thành công của Napoli hiện tại sau 14 vòng đấu thật đáng nể, và có lẽ sẽ có không ít cổ động viên của họ không muốn kì nghỉ đấu vì World Cup sẽ ngắt đứt mạch cảm hứng tuyệt vời đang có và có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ của họ. Nhưng đây chính là những tháng ngày rất đẹp, tuyệt đẹp. Báo chí Ý đã bắt đầu viết rằng, đây là Napoli hay nhất, đẹp nhất mọi thời đại, và nếu mọi chuyện suôn sẻ, sẽ còn đẹp hơn cả Napoli 91 điểm mà chỉ đoạt ngôi á quân của Maurizio Sarri mùa 2017-18, đẹp hơn cả Napoli thời đoạt Scudetto cùng Diego Maradona vĩ đại. Lí do của kết luận ấy thật đơn giản: Họ đã thắng 12/14 trận đấu (10 trong đó là thắng liên tiếp), đang là đội ghi nhiều nhất với 34 bàn thắng và thủng lưới ít thứ 3 (chỉ sau Juve và Lazio), là đội chơi hay nhất và điều đặc biệt nhất, với 8 điểm hơn Milan đứng sau, là cách biệt lớn nhất mà một đội đầu bảng đã có với đội nhì bảng sau 14 vòng.


Và nữa, nếu như ở mùa 2017-18 với Sarri, Napoli gặp nhiều khó khăn trong những cuộc đối đầu trực tiếp, đã hòa với Inter và rồi thua Juve, đội sau đó đã đoạt Scudetto trước mũi họ, thì Napoli mùa này đã tiêu diệt một cách thuyết phục mọi đối thủ của họ, và đều trên sân khách. Đó là Milan, Atalanta, Lazio và Roma. Udinese, đối thủ cuối tuần này của Napoli, có vẻ không phải là một đội bóng có khả năng gây sốc trong giai đoạn này nữa, và như thế, Napoli sẽ kết thúc năm 2022 với 41 điểm, tức là nhiều hơn cùng kì trước tới 5 điểm. Họ sẽ đón một Giáng sinh tuyệt vời và rồi ngay khi Serie A trở lại đầu năm mới, là hai thử thách lớn ngay tức khắc, với hai đội bóng đã từng khiến họ nhiều lần đau khổ trong những năm qua. Họ sẽ gặp Inter ngày 5/1 ở San Siro, khi Serie A trở lại, và tiếp Juventus ở sân Maradona một tuần sau đó.

Góc Anh Ngọc: Một chỗ đứng dưới ánh mặt trời - Ảnh 1.

Napoli vẫn đang bay cao

 2. Niềm vui và hạnh phúc lớn lao trên đỉnh của Napoli hoàn toàn tương phản với sự hỗn loạn ở nhóm bám đuổi, khi Milan bộc lộ sự mệt mỏi trong giai đoạn này, trong khi những cái tên lớn mà họ kỳ vọng, như De Ketelaere, đã khiến đội hình của đội bóng trở nên mỏng. Và trận hòa tai hại 0-0 ở Cremona giữa tuần đã hại Milan, khi khiến cho khoảng cách giữa họ với Juventus đứng thứ 7 (bài này được viết khi trận đấu của họ với Verona ở vòng 14 chưa diễn ra) chỉ còn 5 điểm. 

Sự bất ổn của Milan (chỉ thắng 1 trong 3 trận gần nhất), Roma (thắng 1 và thua 2 trong 4 trận gần nhất), hiện tượng Atalanta đã không còn là hiện tượng (thua 3 trong 4 trận gần nhất) là cơ hội tuyệt vời để tạo ra những sự xáo trộn từ phía Inter và Juve. Đêm qua, Inter đã hạ Bologna 6-1 và gạt sang bên những chỉ trích từ trận thua Juve. Đội bóng của Simone Inzaghi chỉ còn cách Milan 3 điểm, và một chiến thắng trên sân Atalanta ở tuần này sẽ gây áp lực lớn lao lên đội quân của Stefano Pioli trong trận đấu với Fiorentina. 

 Cuộc đua tranh ở nhóm sau Napoli đang diễn ra cực kì cực tính và những vị trí sẽ còn có thể thay đổi sau khi trái bóng Serie A ngừng lăn cuối tuần này. Trong cuộc chiến ấy, Inter và Juve đang ổn nhất, hào hứng nhất, chắc chắn nhất, phong độ tốt nhất, còn Napoli như đang ở một thế giới khác, mạnh mẽ, đầy hứng khởi và chơi một thứ bóng đá khác lạ với tất cả. Họ sẽ đóng lại một năm 2022 đầy hạnh phúc trước khi đuổi theo những mục tiêu đã đặt ra vào năm tới, trong khi những đối thủ của họ vẫn vật vã trên con đường đi tìm chính mình dưới ánh mặt trời.

Anh Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm