'Nắng sau rèm' - cuộc lột xác về ảnh của Thái Phiên

01/07/2021 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên triển lãm cá nhân Nắng sau rèm của Thái Phiên phải diễn ra trong môi trường thực tế ảo (kéo dài đến hết 15/7) với 28 ảnh khỏa thân. Thực tế, Thái Phiên (1960, Huế) là một tên tuổi kỳ cựu, đã có sách và triển lãm ghi dấu ấn trong lĩnh vực ảnh khỏa thân. Nhưng đây vẫn là một cuộc lột xác bất ngờ của anh.

Ngắm ảnh khỏa thân trong 'Miền cổ tích' của Thái Phiên

Ngắm ảnh khỏa thân trong 'Miền cổ tích' của Thái Phiên

Vậy là sau rất nhiều năm chờ đợi, Thái Phiên cũng có được triển lãm cá nhân đầu tiên về ảnh khỏa thân.

Thái Phiên cho biết, do hạn chế đi lại trong đại dịch Covid-19, anh bèn chụp ảnh khỏa thân tại nhà, tìm chút niềm vui đời sống sau ánh sáng của bức rèm. Và sau khoảng 18 tháng chụp, anh đã có 150 bức, mà cảm hứng chủ đạo là tìm ra vẻ đẹp trong sự khỏe khoắn từ các tư thế của yoga.

Lột xác vì thay đổi người mẫu

Nhìn lại hơn 600 bức ảnh khỏa thân mà Thái Phiên đã trình làng trước đây, có hai đặc điểm lớn dễ nhận ra và làm nên bản sắc của anh. Thứ nhất, anh thích chụp với người đẹp, không cần phải là người mẫu hoặc nhân vật nổi tiếng. Thứ hai, ảnh của anh thường phối bố cục với phong cảnh hoang sơ của thiên nhiên nhằm tạo sự hòa quyện. Ngay cả với những bức Thái Phiên chụp trong phòng kín, cận cảnh, thì vẻ đẹp và đường nét thân thể cũng gợi chúng ta liên tưởng về thiên nhiên.

Thái Phiên, Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, Nắng sau rèm ảnh của Thái Phiên, nghệ sĩ nhiếp ảnh thái phiên, triển lãm ảnh Thái Phiên
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên

Triển lãm Nắng sau rèm thì hoàn toàn khác, Thái Phiên gần như không chú trọng hai đặc điểm lớn vừa nêu. Anh tập trung vào diễn đạt các luồng ánh sáng lọt qua rèm cửa, nơi đó hiện lên vẻ đẹp thân thể của yoga. Để chụp được bộ ảnh này, hiển nhiên mẫu ảnh phải là người rành yoga, để có thể biến tấu các tư thế tập luyện thành các bố cục nhiếp ảnh.

Thái Phiên cho biết, anh đã có được sự cộng tác của 7 huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp, đôi bên cùng tìm kiếm, dàn dựng các tư thế phù hợp.

Thái Phiên, Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, Nắng sau rèm ảnh của Thái Phiên, nghệ sĩ nhiếp ảnh thái phiên, triển lãm ảnh Thái Phiên
Tác phẩm “Khỏa thân 1” trong bộ ảnh “Nắng sau rèm”

Khi sử dụng các người mẫu là huấn luyện viên, những người có địa vị nhất định trong xã hội, việc khai thác gương mặt, hoặc các vùng nhạy cảm sẽ bị hạn chế rất nhiều. Rất may, vẻ đẹp của yoga không bị áp lực vì những điều này, nên Thái Phiên không cần “tơ vương” khi chụp. Những người am hiểu hoặc thường tập yoga có lẽ sẽ thú vị khi xem bộ ảnh này, vì ở đây có những tư thế mà người tập yoga muốn đạt đến. Những người không am hiểu yoga thì sẽ trầm trồ vì những tư thế khó.

Thuyết phục 7 huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp tham gia chụp ảnh khỏa thân có lẽ cũng là “tài năng” của Thái Phiên. Vì thẳng thắn nhìn nhận, dù đã có nhiều cởi mở hơn về quản lý, sáng tác và thưởng lãm ảnh, nhưng ảnh khỏa thân vẫn còn những nhạy cảm, hiểu lầm nhất định.

Thái Phiên, Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, Nắng sau rèm ảnh của Thái Phiên, nghệ sĩ nhiếp ảnh thái phiên, triển lãm ảnh Thái Phiên

Do đại dịch mà phải làm triển lãm 3D trên thực tế ảo, nhưng Thái Phiên cho biết anh và nữ giám tuyển vẫn muốn tạo sự sinh động như đời thật. “Tôi dùng ánh sáng tự nhiên kết hợp với ánh sáng đèn, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như hướng nắng chiếu qua rèm cửa. Điều này làm cho người xem có cảm giác đang ở trong phòng tranh thật”.

Lột xác vì thay đổi ý niệm

Thái Phiên chia sẻ về ý niệm chụp Nắng sau rèm: “Ra ngoài trời chụp ảnh khỏa thân luôn có cái hay, cái thú vị, cái hồi hộp của nó, hết Covid-19 thì tôi lại vác máy lên mà đi. Nhưng do đại dịch kéo dài, tuổi tác thì không còn trẻ khỏe nữa, chẳng lẽ cứ ngồi nhà chờ hết năm này sang năm khác, nên phải chụp thôi. Tôi quan niệm rằng đã là nghệ sĩ thì trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng có thể sáng tác được”.

Chú thích ảnh

Cái khó của chụp ảnh ngoài trời là sự di chuyển xa, là việc bảo vệ hình ảnh, sự riêng tư cho người mẫu, thuyết phục sự đồng ý của địa phương nơi đến chụp. Nhưng cái thuận tiện là thiên nhiên đa dạng, đưa một người mẫu khỏa thân đến đồi cát, suối đá, rừng nguyên sinh, bờ biển… sẽ dễ tạo ra cảm xúc khác, ánh sáng khác, câu chuyện khác.

Chụp trong phòng kín thì có thuận lợi hơn về sự riêng tư, nhưng bù lại sẽ rất khó trong việc tìm kiếm bố cục khác, câu chuyện lạ. Rất may, vì ý niệm là tìm vẻ đẹp trong các tư thế của yoga nên bộ ảnh Nắng sau rèm đã thoát được sự đơn điệu về bố cục, về câu chuyện.

Thái Phiên, Nhiếp ảnh gia Thái Phiên, Nắng sau rèm ảnh của Thái Phiên, nghệ sĩ nhiếp ảnh thái phiên, triển lãm ảnh Thái Phiên

Yoga có 32 tư thế căn bản, 84 tư thế nâng cao, từ đây có thể biến chuyển thành vô vàn tư thế khác nhau, tùy cơ địa và đẳng cấp của người tập. Nhờ 7 huấn luyện viên chuyên nghiệp làm người mẫu mà Thái Phiên đã có được những tư thế lạ và biểu cảm riêng.

Thái Phiên là nghệ sĩ nhiếp ảnh được phong tước hiệu E.VAPA/G và E.FIAP. Anh đã đoạt hơn 50 giải thưởng trong nước và quốc tế, với hơn 300 tác phẩm được chọn triển lãm tại khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Anh là tác giả của Xuân thì (2008), tập sách ảnh khỏa thân đầu tiên tại Việt Nam, được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao cúp VAPA. Tập sách ảnh khỏa thân Miền cổ tích (2019) đoạt giải xuất sắc quốc gia của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm