MU không còn gì để mơ mộng nữa

09/02/2022 16:45 GMT+7 | Man United

Thua đội hạng dưới ở FA Cup, bị đội bóng cuối bảng Premier League cầm hòa và mất vị trí top 4, MU chẳng còn gì để có thể mộng mơ về những điều tốt đẹp.

Tin MU 9/2: Pogba gây bất ngờ về tương lai. Ronaldo lên kế hoạch ra đi

Tin MU 9/2: Pogba gây bất ngờ về tương lai. Ronaldo lên kế hoạch ra đi

Tin bóng đá MU hôm nay: Paul Pogba được cho là ngụ ý sẵn sàng ở lại MU 3 năm nữa. Ronaldo sẽ rời MU nếu Quỷ Đỏ không thề vào top 4 cuối mùa ở giải Ngoại hạng mùa này.

1. Có tới 2 tình huống mà MU tin rằng đó là một trong những lý do chính khiến họ hòa Burnley. Đầu tiên là khi Raphael Varane đánh đầu xé lưới đối phương từ quả đá phạt được thực hiện bởi Bruno Fernandes. Song sau vài phút trao đổi với bộ phận VAR cũng như trực tiếp ra ngoài sân xem lại tình huống, trọng tài chính Mike Dean đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Harry Maguire đã truy cản trái phép Jay Rodriguez, làm cho cầu thủ này không thể thoát xuống ngăn chặn Varane.

Tình huống thứ hai là pha vô tình đá phản của Brownhill song lần này tới lượt trọng tài biên lên tiếng khi phất cờ báo trước đó Pogba đã phạm lỗi với Ben Mee. Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Rangnick không hài lòng với các trọng tài: “Chúng tôi đã ghi ba bàn”, huấn luyện viên người Đức giận dữ. “Ở bàn thứ hai không được công nhận của chúng tôi, phải tới 10 giây sau tình huống trọng tài biên mới phất cờ. Tôi phải nói rằng đó là một quyết định rất nhạy cảm."

Trước đó vài ngày, khi MU bị Middlesbrough loại ở vòng 4 FA Cup, Rangnick cũng đã có những động thái phàn nàn tương tự. Ông lại dùng trọng tài để biện hộ cho những thất bại của đội bóng. Nhưng đây không phải là cách thuyết phục được những CĐV của chính MU, nhất là khi họ để cho đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League cầm hòa một cách đầy thất vọng.

Chú thích ảnh
Phong độ của MU đang tụt dốc không phanh

2. Vấn đề của MU là gì? Từ việc bị đội hạng dưới Middlesbrough loại cho tới trận hòa không thể chấp nhận nổi trước Burnley, tất cả đã hiện lên quá rõ nét. Điểm tích cực nhất của MU là sự trở lại của Paul Pogba, người được kì vọng sẽ tăng sức sống, sức chiến đấu cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Còn lại, tất cả đều thể hiện sự tồi tàn đến ghê gớm.

Đầu tiên phải nhắc đến sự kém cỏi của hàng công. Cavani đá chính, Rashford và Sancho cùng Bruno Fernandes hỗ trợ, nhưng không một ai tỏa sáng. Khi Ronaldo, Greenwood và Elanga vào sân, tình hình không được cải thiện hơn. Cá nhân Ronaldo cũng đang có vấn đề của chính anh. Dù vẫn là chân sút tốt nhất của MU nhưng CR7 cũng đang trải qua một cơn khô hạn bàn thắng kéo dài lâu nhất trong sự nghiệp. Đây là trận đấu thứ 5 Ronaldo không ghi bàn, khoảng thời gian "hạn hán" bàn thắng dài nhất của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Hàng công kém, hàng thủ thậm chí còn tệ hơn. Burnley được đánh giá là hàng công cùn nhất Ngoại hạng Anh. Họ thậm chí còn bàn chân sút tốt nhất Chris Wood cho Newcastle. Nhưng nhờ sự lỏng lẻo của hàng thủ, Burnley vẫn tìm được đường vào khung thành của De Gea. Maguire đã có một trận đấu chơi dưới sức. Những đối tác của anh cũng chơi không chắc chắn hơn. Đó chính là lý do khiến họ mất điểm một cách bạc nhược.

Chú thích ảnh
Maguire có trận đấu đáng quên

3. Tham vọng của MU sẽ như thế nào? Việc để đội đứng cuối bảng Premier League cầm hòa khiến MU chính thức bị hất văng ra ngoài top 4. Trước đó, họ phải rất chật vật mới trở lại vị trí này, nhưng giờ, khi cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, sẽ rất khó để MU tìm lại những thứ đã mất. Arsenal, Tottenham và West Ham đã sẵn sàng cạnh tranh. Quan trọng hơn họ cho thấy được khát khao, tinh thần chiến đấu cũng như cả thực lực sẵn có. Đây lại là điều MU không có nếu nhìn từ hai trận gần nhất của họ.

MU vẫn còn Champions League. Nhưng đá với phong độ này, chuyện họ chia tay giải đấu danh giá của châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian. Nói một cách khác, giờ là lúc MU không thể mơ mộng được nữa. Thay vì nói về những điều gì xa vời, viển vông, họ cần phải chấp nhận thực tế là đội bóng của mình đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

HLV Rangnick là một giám đốc bóng đá đại tài, khi ông được mệnh danh là "thầy của các HLV". Nhưng việc dẫn dắt một đội bóng như MU lại trở thành một bài toán quá khó cho nhà cầm quân này. Những thử nghiệm đã thất bại, những triết lý bóng đá mới không khả thi. Bây giờ, điều mà Rangnick có thể làm là nỗ lực bằng mọi cách để giữ cho MU không còn bị trượt dài thêm nữa.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm