Miralem Pjanic: Nhường ghế dự bị lại cho Busquets đấy

03/11/2020 08:44 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Josep Bartomeu cuối cùng cũng được nhìn nhận theo một cách tích cực hơn trong thương vụ trao đổi Arthur Melo và Miralem Pjanic, vì dường như tiền vệ người Bosnia được sinh ra để chơi bóng cho Barcelona hơn cả những gì mà người ta có thể tưởng tượng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020: Trực tiếp Viettel vs Quảng Ninh, Bình Dương vs HAGL, Hà Tĩnh vs TPHCM. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Real Madrid vs Inter Milan, Atalanta vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 3/11, sáng 4/11.

Ai mà ngờ được hành động quyết liệt để bán tương lai (Arthur Melo) cho Juventus, để mang về quá khứ (Pjanic), của vị chủ tịch gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử Barcelona lại trở nên tốt đẹp đến như thế.

Nó bắt đầu với mục đích giúp ngân sách của đội bóng xứ Catalunya không bị thủng vào cuối tháng 6 vừa rồi nhưng kết thúc bằng sự hợp lý đến không tưởng khi Pjanic vừa vặn đến từng chi tiết một trong hệ thống bóng đá của Ronald Koeman.

Chất lượng kĩ thuật, kinh nghiệm và sự tận tụy của anh đã giúp Barcelona tạo ra được sự cân bằng, chắc chắn và tất nhiên rồi, có cả sự linh hoạt và bất ngờ từ tuyến hai. Miralem Pjanic đã trở thành ông chủ mới ở tuyến giữa của Barcelona, sau khi khiến những người đồng đội cũ ở Juventus phải nhận một thất bại đau đớn bằng thứ bóng đá đáng kinh ngạc.

Anh là người chạy nhiều nhất (12km) ở Allianz ngày hôm đó, thu hồi bóng nhiều nhất trên sân và khả năng đọc trận đấu hoàn hảo đấy đã giúp thế trận pressing của Barcelona đẹp không tì vết. Cuối tuần vừa rồi tại Mendizorra, trong trận hòa Alaves, Pjanic đã biến 45 phút hiệp hai của anh thành tấm gương cho 45 phút đầu tiên của Sergio Busquets, ông vua ở vị trí mỏ neo ở Camp Nou cả thập kỉ qua.

Chú thích ảnh
Dường như Miralem Pjanic sinh ra là để chơi cho Barca…

Và đến lúc Koeman cần phải nghiêm túc nhìn lại chủ đề mà ông đã từng nhắc đến đầu mùa, Busquets không nên thường xuyên được đá chính, và vị trí của anh, hẳn là nên dành cho tiền vệ mang áo số 8.

Nếu thích so sánh, người ta có thể gạch ra những đầu dòng nhỏ như sau, anh là người được tin cậy nhất trong hiệp hai, khi các đồng đội tìm tới Pjanic 77 lần, so với 87 lần nhận bóng của Sergi Roberto và 86 từ De Jong, những người chơi trọn vẹn 90 phút.

Trước Alaves, Pjanic đã có 96 lần ngăn đối phương lên bóng, so với 52 của Sergio Busquets trong hiệp một, kém hơn một chút so với Pique (115 lần) chơi cả trận. Cùng lúc đó, anh có 80 đường chuyền chính xác và chuyền hỏng 5 lần, trong khi đó, Busquets chỉ có 48 đường chuyền chính xác, chuyền hỏng 6 lần. Busquest để mất bóng 6 lần, còn Pjanic để mất 9 lần, nhưng nó không phải là vì anh kém cỏi hơn, sự khác biệt là tiền vệ người Bosnia chơi cao hơn so với Busquets, mạo hiểm hơn trong tấn công khi cố gắng phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Basque.

Ở điểm này thì anh khác hoàn toàn so với Busquets, trong 45 phút đối đầu với hệ thống phòng ngự 3 lớp của đội chủ nhà, Pjanic tạo ra hai cơ hội và một cú sút trúng đích. Và nếu nhìn vào mọi khía cạnh kĩ thuật, chiến thuật, ai cũng thấy tiền vệ người Bosnia xứng đáng thế nào cho một suất đá chính thường xuyên thay vì Busquets, trừ khi HLV Ronald Koeman có cách nghĩ khác thường.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm