Milan tự chặt chân mình, sẽ trắng tay mùa giải này?

20/03/2023 22:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

Nếu Milan không giành được tấm vé dự Champions League mùa giải tới thì đó hoàn hoàn là do họ xứng đáng phải nhận kết cục như vậy sau những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu gần nhất.

Các trận gặp Salernitana và Udinese ở vòng 26 và 27 Serie A là cơ hội quý hơn vàng để Milan xây chắc vị thế trong nhóm chạy đua vào Top 4, nhưng họ đã hoang phí chúng một cách đáng trách vô cùng. Sau khi để hòa Salernitana 1-1, thầy trò HLV Stefano Pioli thậm chí thua bạc nhược 1-3 trên sân Udinese ở trận đấu rạng sáng qua.

Tận cùng thất vọng

Vòng đấu trước, Milan ra sân sau khi tất cả các đối thủ cạnh tranh vé Champions League đã đều chỉ hòa hoặc thua, một thắng lợi sẽ đưa họ lên đứng ngang hàng với Inter ở vị trí thứ 2. Nhưng họ để cho đội đàn em Salernitana cầm hòa ngay trên sân nhà. Vòng này tiếp tục là một thời cơ vàng nữa khi các đối thủ đều gặp lịch đấu khó: Inter phải gặp Juventus, Roma đại chiến Lazio. Không ai nói làm khách Udinese là một thử thách dễ dàng cho Milan, nhưng họ phải hiểu giá trị của một chiến thắng lớn như thế nào trong hoàn cảnh hiện tại. Vậy mà họ thua, thậm chí thua không ngóc đầu lên được. Kể từ khi Pioli đến dẫn dắt, Milan chưa từng thua Udinese, nhưng lần này họ lại thua.

3 trận gần nhất chỉ giành được duy nhất 1 điểm, Milan khiến người hâm mộ rơi vào tận cùng thất vọng. Đội bóng vừa mới lọt vào Top 8 châu Âu mùa này chỉ còn là một tập thể tầm thường trước những đối thủ tầm thường ở Serie A. Ngoài các điểm yếu về lực lượng hay lối chơi thì thái độ thi đấu của các cầu thủ là điều gây thất vọng hơn cả. Hiệu ứng tâm lý tích cực từ Champions League cũng không thấy đâu. Milan chơi hời hợt trong khi họ nhẽ ra phải nỗ lực trong từng đường bóng. Trước Salernitana, Leao để mất bóng tới 14 lần. Trước Udinese, Ballo-Toure và Saelemaekers để mất bóng tổng cộng 28 lần. Hàng thủ từng khóa chặt Harry Kane và Son Heung Min đã hóa bong bóng xà phòng bởi những pha xâm nhập đơn giản của đối thủ.

Đáng trách hơn cả là những cầu thủ dự bị. Trong bối cảnh các vị trí đá chính đều đang mệt mỏi hoặc chấn thương, lực lượng B lẽ ra cần phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để gánh vác nhiệm vụ, nhưng điều đó không được những De Ketelaere, Origi, Rebic, Ballo-Toure, Saelemaekers… thể hiện. Không ai tạo được bất cứ hiệu ứng tích cực nào. Thủ lĩnh Zlatan Ibrahimovic đã trở lại đá chính và gây sốt các mặt báo với kỷ lục là cầu thủ già nhất ghi bàn ở Serie A, nhưng ngoài cú phạt đền phải thực hiện 2 lần mới thành công thì anh cũng nhạt nhòa như các đồng đội. Con sư tử thực sự đã già rồi.

Vòng 27 Serie A: Milan tự chặt chân mình - Ảnh 1.

Milan có thể sẽ thất bại toàn diện nếu không sớm cải thiện phong độ

 Nguy cơ trắng tay

Một tháng sau khi cuộc cách mạng chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang sơ đồ 3 trung vệ, những điều kỳ diệu đã biến mất. Milan đã thủng lưới 4 bàn chỉ trong 130 phút gần nhất. May mắn cho họ là sự thay đổi góp phần mang đến tấm vé vào tứ kết Champions League, nhưng người ta tự hỏi liệu có phải Milan đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng hồi đầu năm để rồi bây giờ tái khủng hoảng, hay là cuộc khủng hoảng kia vốn chưa từng kết thúc? Điều đáng lo là Milan không thể viện cớ bão chấn thương để bào chữa cho sự sa sút lần này. Maignan, Ibra, Bennacer, Calabria hay thậm chí cả Florenzi cũng đã bình phục hoàn toàn, tại sao Milan lại chơi kém đến vậy?

HLV Pioli đã đứng ra nhận trách nhiệm cho sự sa sút và quãng nghỉ FIFA Days sắp tới là khoảng thời gian quý giá để ông cùng các học trò tìm giải pháp xua đi đen tối. Lúc này, ngay cả việc quay trở lại sơ đồ 4-2-3-1 cũng đang được tính đến một cách nghiêm túc, khi Milan gần như bị triệt tiêu khả năng ghi bàn trong hệ thống 3-4-2-1 thiếu những nhân tố phù hợp. Để chiến thắng và tiến lên, người ta không thể chỉ phòng ngự.

Đây là chuyện sống còn với mục tiêu lọt vào Top 4 của Milan, bởi tình hình lúc này là nguy cấp lắm rồi. Ngay vòng tới, Milan sẽ phải gặp Napoli trên sân khách, trận đấu mà nếu không có phép thần kỳ thì họ sẽ tiếp tục thua. Từ giờ đến cuối giải, Milan còn phải gặp cả Roma, Lazio và Juventus nữa, trong khi các đối thủ luôn kỵ giơ với họ như Lecce, Spezia cũng đang đợi trên hành trình. Nếu không có vé dự Champions League, đây sẽ mùa giải thất bại toàn diện với các nhà đương kim (sắp thành cựu) vô địch.

Ibrahimovic lập kỷ lục đáng nể

Với bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m trước Udinese, lão tướng Zlatan Ibrahimovic đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A ở tuổi 41+166 ngày, phá vỡ kỷ lục cũ của cựu trung vệ Alessandro Costacurta (41 tuổi +25 ngày) lập năm 2007. Điều trùng hợp lý thú là cả chủ nhân cũ lẫn mới của kỷ lục này đều chơi cho Milan, đều ghi bàn trong trận gặp Udinese và đều ghi bàn bằng sút penalty. Điểm khác, nếu có, là việc Costacurta ghi bàn trong trận đấu cuối cùng của ông cho Rossoneri và các đồng đội nhường ông thực hiện cú sút 11m đó như một món quà tri ân.

Với Ibrahimovic thì khác. Con sư tử đầu đàn của Milan chưa muốn dừng lại, như tuyên bố sau trận: "Nếu còn cảm thấy ổn, tôi còn muốn ra sân chiến đấu và cống hiến như hôm nay". Từ giờ, mỗi bàn thắng của Ibra đều là một kỷ lục mới. Ngay lúc này, anh cũng đã là cầu thủ Serie A lớn tuổi nhất (không tính các thủ môn) từng ra sân ở một trận chính thức, vượt qua chính Costacurta.


Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm