Mario Balotelli: Ngây thơ và ngổ ngáo, nhưng không phân biệt chủng tộc

03/12/2014 14:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dựa trên xuất thân và những trải nghiệm của Mario Balotelli, sẽ là quá đáng nếu trừng phạt anh vì một tin nhắn đăng trên Instagram.

Mario, tại sao luôn là anh? Cầu thủ người Italy đã lại gây sóng gió vì một tin nhắn của anh trên Instagram. Nếu bạn phải chọn ra một cầu thủ da đen, thân thiện với người Do Thái có thể gây sự với người da đen và Do Thái trên mạng, thì đó là Mario. Tương tự, nếu như có cầu thủ chuyên nghiệp nào đó đăng những hình ảnh bài Do Thái mà vẫn khiến bạn tin rằng anh ta không hề có ác ý gì và chắc chắn không phải là kẻ phân biệt chủng tộc, thì đó cũng là Mario.

Hành động của anh là ngu ngốc. Bức hình gây tranh cãi là nhân vật “Super Mario” (của trò chơi điện tử “Cứu công chúa”, hay “Ăn nấm”) nhảy cao và dòng tít: “Đừng là một kẻ phân biệt chủng tộc!”, kèm theo dòng chữ ở dưới: “Hãy giống Mario, một chàng thợ ống nước người Italy, do người Nhật tạo ra, nói tiếng Anh, nhìn như một người Mexico, nhảy cao như một người da đen và nhặt những đồng tiền như một người Do Thái”.

Bức hình nhanh chóng hứng chịu rất nhiều chỉ trích. Balotelli phải rút nó xuống và nói lời xin lỗi. Anh cũng nói mẹ anh là người Do Thái, và bản thân mình là người da màu, nên anh không hề có chút ác ý nào. Dẫu vậy, LĐBĐ Anh FA vẫn phải mở cuộc điều tra với hành vi đó. Vì nhiều lý do, nhà chức trách bóng đá Anh buộc phải hành động.


Bức hình gây tranh cãi của Balotelli là nhân vật “Super Mario”

Đầu tiên, họ chịu trách nhiệm rất lớn về hình ảnh của bóng đá ở Anh, được theo dõi trên toàn cầu, đồng thời cũng là môn thể thao quốc hồn quốc túy. Thứ hai, những bình luận rất giống như thế từ David Whelan về người Do Thái, nhưng không được rút lại (Whelan, ông chủ da trắng của CLB Wigan, nói người Do Thái “rất yêu tiền” trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Guardian) cũng đang bị điều tra. FA vì thế không thể hành xử bất nhất. Và thứ ba, đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm với rất nhiều người.

Nếu lệnh cấm với John Terry vì sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc ở một trận đấu của Premier League năm 2011 được dùng làm án lệ, Balotelli có thể gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, bên biện hộ cho Balotelli cũng có những lý lẽ vững chắc. Anh không nói rằng mọi người da đen đều nhảy cao hay mọi người Do Thái đều đuổi theo những đồng tiền. Thật ra, Balotelli quá thông minh và quá ngây thơ để là một kẻ phân biệt chủng tộc, vốn đòi hỏi sự ác độc, tư duy phi logic và luôn luôn là sự ranh ma xảo trá.

Tất nhiên, chỉ việc đăng tải những lời lẽ đó của anh cũng đã vi phạm quy định của FA. Phân biệt chủng tộc là điều xảy ra hàng ngày và những ý tưởng như của Balotelli trên Instagram, dù có ác ý hay không, sẽ góp phần vào việc “bình thường hóa” sự phân biệt chủng tộc. Vụ Terry từng cho thấy FA không quan tâm tới việc người hành xử có ác ý hay không. Tuy nhiên, với Balotelli, có thể tranh luận khác. Việc truy lùng, điều tra và nặng tay với sự ngây thơ có thể phản tác dụng trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc.

Balotelli, một cầu thủ da đen, nhảy cao, có mẹ nuôi là người Do Thái và biệt danh Mario, hẳn thấy bình luận về nhân vật “Super Mario” là rất lý thú, một sự tự trào hay ho mang tới chút giải trí cho bạn bè và những người theo dõi anh trên mạng, thậm chí, là một đóng góp vào cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc, mà anh vẫn luôn tham gia rất tích cực.


Balotelli là cầu thủ da đen, nhảy cao, có mẹ nuôi là người Do Thái và biệt danh Mario

Vấn đề nằm ở chỗ những người cầm cân nảy mực hiện chỉ đơn giản thấy một cầu thủ Premier League nổi tiếng, một nhân vật quen mặt của các tạp chí bóng đá cho trẻ em, gửi đi một thông điệp về người da đen và người Do Thái. Thêm vào đó, giải pháp không phải là chạy theo từng tin nhắn của các cầu thủ chuyên nghiệp trên mạng xã hội, không nguồn lực nào làm nổi điều đó. Giải pháp vẫn phải là sự hướng dẫn và giáo dục. Sự cố Balotelli là một nỗi hổ thẹn của hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, không phải vì một cầu thủ ngôi sao đã đùa cợt vô ý thức trên internet, mà bởi sự ngây thơ khó tin đó vẫn tồn tại ở một VĐV đã, từ năm 11 tuổi, được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp nhưng vẫn không ý thức được răng đăng một bức hình như thế lên mạng là tự chuốc lấy rắc rối.

Dẫu vậy, xét nhiều phương diện, Balotelli vẫn là một trường hợp đặc biệt. Anh có tính cách kỳ lạ, kiểu người không bao giờ trưởng thành, và quan trọng hơn, là một người Ý gốc Ghana đã không ít lần nhiệt thành tham gia vào cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Mario dã làm việc không thích hợp, bốc đồng và thơ ngây, nhưng chắc chắn anh không có ác ý. Chắc chắn là trò đùa “Super Mario” đã làm anh bật cười, vì hẳn anh đã không ít lần nghe những điều tương tự nhắm vào mình. Vì thế, bất cứ hình phạt nào với Balotelli vẫn sẽ là không cần thiết, và không thích hợp.

Trần Trọng
(Theo The Guardian.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm