Bình dị phiên chợ quê ngoại ô Hà Nội

07/08/2015 18:52 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa Thủ đô phồn hoa, hiện đại, nét văn hóa chợ phiên đậm chất Bắc Bộ vẫn còn hiện hữu. Những lều quán cũ kỹ, những thức quà quê, những con người bình dị, tất cả tạo nên một không gian văn hóa cho ta tìm lại những ký ức tuổi thơ, mỗi lần theo bà, theo mẹ đi chợ phiên.


Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 30km, chợ phiên Hạ Bằng (hay còn được gọi là chợ Roi) huyện Thạch Thất là một trong bốn chợ phiên của huyện vẫn còn giữ được nhiều nét xưa cũ của phiên chợ vùng Bắc Bộ.

Phiên chợ Hạ Bằng được họp vào buổi sáng các ngày mồng 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 28 Âm lịch hàng tháng.

Chợ phiên đưa ta trở về với ký ức tuổi thơ, mỗi lần được theo mẹ, theo bà đi chợ.

Những nụ cười đon đả mời khách là điều ta thường gặp. Phiên chợ bình dị như chính con người nơi đây.

Thúng, mủng, chổi cọ... là sản phẩm đan lát của bà con những lúc nông nhàn cũng được bày bán ở chợ. Chúng rất được bà con ưa chuộng bởi tính bền và giá cả phải chăng

Quà bánh là những đồ không thể thiếu mỗi khi bà, mẹ đi chợ về.

Vùng Thạch Thất có bốn chợ phiên đó là: phiên chợ Nủa, phiên chợ Cầu, phiên chợ Săn và phiên chợ Hạ Bằng. Các phiên chợ là nơi giao lưu buôn bán các mặt hàng từ những hàng sản xuất công nghiệp đến những đồ thủ công, nông sản...

Phiên chợ họp cách ngày nên hàng hóa ở chợ rất nhiều và đa dạng.

Những món hàng bình dân như dưa muối cũng được bày bán.

Rất dễ để bắt gặp hình ảnh bà cụ mặc áo nâu, bỏm bẻm nhau trầu ở hàng bán trầu cau. Người xứ Đoài rất thích ăn trầu.

Các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm ở phiên chợ Hạ Bằng đa phần đều là “cây nhà lá vườn”

Cua, hến, ốc...là những mặt hàng được các bà, các mẹ bày bán sau một buổi vất vả đi mò ngoài đồng.

Một góc chợ bình yên với những con người đôn hậu, chất phác. Phiên chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi gặp gỡ của những người bạn lâu ngày.

Mỹ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm