Cây hoa bún tại làng Đình Thôn (Mỹ Đình 2, Hà Nội) có tuổi đời lên đến gần 300 năm đã gắn bó với biết bao thế hệ dân làng Đình Thôn, đến nay trở thành biểu tượng đặc trưng của làng.

Vẻ đẹp hoa bún - 'báu vật' 300 năm tuổi giữa lòng Hà Nội

Có tuổi đời gần 300 năm, là cây hoa độc nhất vô nhị ở Hà Nội, cây hoa bún được xem như là "báu vật" của người dân Đình Thôn (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) đang vào mùa nở rộ, sáng rực cả một góc trời những ngày cuối tháng 3.

Cây hoa bún tại làng Đình Thôn (Mỹ Đình 2, Hà Nội) có tuổi đời lên đến gần 300 năm đã gắn bó với biết bao thế hệ dân làng Đình Thôn, đến nay trở thành biểu tượng đặc trưng của làng.

Với mùi thơm dễ chịu, khi nở, nhụy hoa có hình dáng giống với sợi bún, mỗi chùm hoa giống như một con bún.

Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 1/9/2022.
Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn.
Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Nhìn từ xa, cả cây hoa khiến người ta liên tưởng tới... một rổ bún. Bởi vậy, mọi người gọi luôn là cây hoa bún. Hoa bún chỉ nở duy nhất một lần trong năm vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch.

Sau một tháng, hoa sẽ tàn. Người dân nơi đây coi cây hoa bún như ''báu vật'' của làng nên ai cũng nâng niu, không dám ngắt hoa, bẻ cành.

Tác phẩm dự thi của Nguyễn Anh Tuấn