PSG đóng cửa hoàn toàn với khán giả: Cho xứng tầm đội bóng lớn?

27/09/2012 14:03 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Hàng loạt những ngôi sao được đưa về Paris khiến PSG trở thành cái tên “hot”, số lượng fan thì liên tục tăng. Thế nhưng kể từ khi mùa giải mới khởi tranh, các cổ động viên vẫn chưa được dự khán bất kỳ một buổi tập nào của Ibra, Pastore, Menez…

Trong khi sân Parc des Princes thường xuyên được lấp đầy bởi hơn 4 vạn khán giả thì cánh cửa vào sân tập Camp des Loges của đội bóng triệu phú lại luôn đóng im ỉm trước mọi nỗ lực của người hâm mộ. Dĩ nhiên là các CĐV không vui với sự kém thân thiện ấy. Gerome, chàng trai thường bỏ bữa trưa để ghé thăm đại bản doanh PSG chia sẻ bức xúc với tờ Le Parisien: “Tôi biết các cầu thủ cần yên tĩnh nhưng ít ra mỗi tháng chúng tôi cũng phải được xem họ tập 2 lần chứ? Họ làm như thể đang ở một thế giới khác tách biệt khỏi chúng tôi”. Một CĐV khác tên Mohamed bực dọc: “PSG có những CĐV tuyệt vời nhất châu Âu, họ nên biết điều đó và gần gũi người hâm mộ hơn mới phải, đằng này họ càng ngày càng xa rời khán giả”. Anh chàng Jeremy thì khao khát được đứng gần các thần tượng để “xin chữ ký, chụp hình hoặc tán gẫu một vài điều”. Giản dị vậy thôi, nhưng khi ban lãnh đạo CLB đã quyết thì các fan chỉ có thể đứng bên ngoài hàng rào và nhìn vào với ánh mắt thèm thuồng.

Khi mới khai trương sân tập Camp des Loges vào tháng 11/2008, PSG đã cam kết “trong vài tháng tới” sẽ xây thêm khán đài dành cho CĐV tới xem. Vậy mà sau gần 4 năm, lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Trước đây, người hâm mộ thường tụ tập tại một dải đất hẹp để nhìn vào một góc sân nhưng mùa hè này, một phòng tập cho đội bóng chuyền bãi biển được xây lên chắn mất tầm nhìn. Và Camp des Loges chính thức đóng kín.



Các CĐV PSG không còn được vào sân xem đội bóng tập luyện nữa- Ảnh Getty

Cho xứng tầm ông lớn?

Các CLB Pháp thường để người hâm mộ xem đội nhà tập thỏa thích. Hai CLB lớn Marseille và Lyon cũng mở cửa sân tập 2-3 ngày mỗi tuần, Lille khắt khe hơn, 1 ngày/tuần. Với phương án “bế quan tỏa cảng”, PSG dường như muốn thể hiện thái đội của một ông lớn bởi trong nhóm những CLB lớn nhất châu Âu, chỉ có Bayern Munich cho phép khán giả vào khu tập luyện. Hai gã khổng lồ TBN, Barca và Real, tuyệt nhiên không cho phép người lạ dự khán các buổi tập. Các CLB thuộc giải Ngoại hạng và hạng Nhất Anh cũng luôn cửa đóng then cài. Các đại diện Serie A cũng “cách ly” khán giả. Đặc biệt, Mourinho trong thời kỳ dẫn dắt Inter (2008 - 2010) còn yêu cầu dựng những tấm bạt lớn bên ngoài để làm nản lòng những kẻ hiếu kỳ, các paparazzi hay “gián điệp” từ đối thủ phái đến.

HLV Carlo Ancelotti từng làm việc lâu năm ở Anh, Italia và quyết định đóng cửa với người hâm mộ được xem là của ông, chứ không phải từ các ông chủ Qatar. Carletto đã mang phong cách huấn luyện chuyên nghiệp đến Ligue 1. Các CĐV có thể tức tối vì PSG “chảnh” nhưng họ sẽ càng thêm quyết tâm đến sân Các hoàng tử vào mỗi cuối tuần. Nó cũng giống như chuyện các fan đang chê mức giá 340 euro tiền vé đến xem PSG đá sân khách với Porto và Marseille là quá đắt. Họ phải hiểu rằng ở những CLB lớn như Barca, M.U, Chelsea…, chi phí còn đắt hơn gấp 2-3 lần, và PSG thì đang cố gắng vươn tới đẳng cấp của những ông lớn ấy.

Hoài Trinh

Ban trọng tài của LĐBĐ Pháp vừa chỉ định trọng tài Tony Chapron cầm còi ở trận cầu “kinh điển” giữa Marseille và PSG ở vòng 8 tới. Những trận “Classique” luôn rất căng thẳng và đòi hỏi những trọng tài có chuyên môn tốt và có sự tập trung cao độ. Ông Chapron tuy là trọng tài cấp FIFA và từng điều khiển các trận Champions League nhưng không nằm trong nhóm những trọng tài tốt nhất Ligue 1. Đây cũng là lần đầu tiên ông Chapron bắt một trận “kinh điển”. 5 năm trước, trọng tài sinh năm 1972 này từng hoãn trận derby Rhone-Alpes giữa Lyon và St.Etienne trong 20 phút vì cảnh sát phun hơi cay sau khi khán giả quá khích ném pháo sáng xuống sân. Trận đấu Marseille - PSG sắp tới hứa hẹn còn căng thẳng hơn thế và đó sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của ông vua áo đen 40 tuổi này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm