Khi Ancelotti lên đỉnh châu Âu bằng 'phi vụ Italy'

30/05/2022 08:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Các anh có biết bây giờ ở Paris, người ta nói gì không? “Ici c’est Real Madrid”. Carlo Ancelotti đã cười rất rạng rỡ khi nói như thế với các phóng viên trong đêm chung kết ở Stade de France, với câu “Ici c’est Real Madrid” (Đây là Real Madrid), nhại lại một cách thật thâm thúy khẩu hiệu của PSG (“Ici c’est Paris”).

HLV Ancelotti: 'Giành C1 với Real dễ hơn so với những đội khác'

HLV Ancelotti: 'Giành C1 với Real dễ hơn so với những đội khác'

Ông Carlo Ancelotti rất vui sướng với chức vô địch Champions League lần thứ 4 trên cương vị HLV. Đồng thời, ông cũng hài lòng vì các cầu thủ thi đấu theo đúng ý đồ chiến thuật ban đầu

Phải, đấy chính là đội bóng đã bị Real Madrid đánh bại ở vòng 1/8, mở ra một cuộc chinh phục kỳ vĩ bậc nhất trong lịch sử đội bóng, theo một cách đặc biệt: Luôn bị đối phương dồn ép đến chỗ gần chết, để rồi trong một tích tắc nào đó, bằng sự lỳ lợm và kiên nhẫn hiếm thấy, tung ra một cú knock-out dữ dội khiến đối thủ gục ngã và không thể đứng dậy được nữa.

Từ Paris đến Paris

Nhưng ở Paris, nơi diễn ra trận chung kết, nơi PSG từng đánh bại Real Madrid hơn ba tháng trước trong trận lượt đi vòng 1/8 và rồi mơ mộng đến một con đường trải đầy hoa hồng đến chiếc Cúp bạc mà họ hằng mong ước, để rồi sau đó chìm trong ác mộng Bernabeu lượt về, người ta không hề căm ghét ông vì đã nói câu đó. Ancelotti từng có những kỷ niệm đẹp ở đây với PSG, Real Madrid cũng có những người Pháp đang chơi ở đó (Benzema, Camavinga) và đêm chung kết, họ đã chơi một thứ bóng đá mà người Paris ngưỡng mộ, thứ bóng đá không đẹp và đầp ắp chất tấn công mà PSG của những Messi, Mbappe, Neymar đã làm mùa này, nhưng nó đem đến chiến thắng. Một bình luận viên của beIN Sports, kênh phát sóng Champions League ở Pháp, đã gọi những gì Ancelotti làm với Real Madrid mùa này là “phi vụ Italy” (Italian job), mượn tiêu đề của bộ phim ấy để ám chỉ cái cách mà Real Madrid đã chiến thắng ở châu Âu mùa bóng này.

Đó có thể là gì ngoài một bản lĩnh trận mạc vô song, sự nhún nhường trước những đối thủ hừng hực sức sống muốn ăn tươi nuốt sống họ nhưng lại không có những cú đòn quyết định và rồi để hở sườn cho họ đâm một vài nhát chí tử, với sự lạnh lùng của Benzema, tốc độ của Vinicius, sự lọc lõi cáo già của Modric, những thứ vũ khí bí mật đem đến sự thay đổi trong tích tắc của Rodrygo. Để rồi trong ba tháng, từ Paris đến Paris, những điều tuyệt diệu nhưng cũng đau tim nhất xảy ra. Một series các đối thủ lớn bậc nhất châu lục đã bị Real Madrid đánh bại theo cách ấy. Sau PSG là 3 đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại, tất cả theo cùng một cùng một cách, và thật khó có thể khẳng định được là ai đau khổ và cay đắng hơn ai khi là bại tướng của Real.

Đấy phải chăng là Chelsea, đội tưởng như đã bỏ túi một chiếc vé vào bán kết khi cuộc lội ngược dòng của họ ở Bernabeu bị đập nát trong hiệp phụ? Đấy phải chăng là Man City, đội chỉ còn cách chung kết chỉ 1-2 phút, khi tổng tỷ số lượt đi và về của họ với Real đã là 5-3? Hay đấy là Liverpool, hừng hực khí thế tấn công với 23 lần dứt điểm, gấp 7 lần Real, nhưng không thể nào thắng nổi Courtois và các đồng đội của anh?

Sau trận đấu, ông nói rất chân thành: “Chúng tôi đã làm tất cả ngạc nhiên khi giành Champions League này. Chính chúng tôi cũng ngạc nhiên vì những gì mình đã làm”.

Chú thích ảnh
Thầy trò Ancelotti lại lên đỉnh châu Âu

Luôn biết làm chủ số phận mình

Nếu đây là Champions League đầu tiên của Ancelotti, chắc chắn người ta sẽ nói ông ăn may. Nhưng không, vị HLV người Ý đã giành đến 6 chiếc Cúp bạc châu Âu, 2 với tư cách cầu thủ (của Milan) và 4 trên cương vị HLV (2 với Milan, 2003 và 2007, 2 với Real Madrid, 2014 và 2022).

Tất cả những chiếc Cúp giành được với tư cách người cầm quân đều trong những trận đấu mà người ta không thấy sự vượt trội của đội bóng Ancelotti dẫn dắt với đối thủ. Milan đoạt Champions League 2003 trên chấm phạt đền, 2007 trong một trận đấu nghẹt thở với Liverpool. Real Madrid đăng quang ở Lisbon 2014 ở hiệp phụ, sau khi bị Atletico Madrid dẫn 0-1 đến tận phút bù giờ thứ 2 của thời gian thi đấu chính thức (phút 90+3, Sergio Ramos gỡ hòa và hiệp phụ, Real ghi thêm 3 bàn nữa). Còn ở Paris, chỉ là thắng lợi 1-0 trong thế bị dồn ép từ đầu đến cuối. Điều khác biệt duy nhất của trận chung kết ấy với các lần khác là họ không bị dẫn trước. Lần này, họ chiến thắng theo kiểu Italy đặc sệt. Ai không xem trận đấu, chỉ cần nhìn các chỉ số kỹ thuật và biết Courtois được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất là hiểu (anh đã chặn 9/24 cú sút của Liverpool!).

Nhưng đấy không phải là một chiến thắng theo kiểu may mắn. Đấy là một thắng lợi kiểu Italy của Ancelotti, thắng lợi lớn của bản lĩnh, kinh nghiệm và luôn làm chủ số phận mình. Trong suốt hành trình đến chung kết, từ Paris đến Paris, Real chưa khi nào thể hiện sự rối loạn hoặc lúng túng khi bị đối phương dồn ép, thậm chí dẫn rất sâu. Luôn có những bất ngờ theo cái cách đối phương thất bại, chẳng hạn cách Liverpool đã thua ở cánh của Alexander-Arnold, người trước trận đã nói rằng, “Tôi luôn cảm thấy tôi có thể nhìn thấy những gì người khác không thấy” (nhưng anh đã không thấy Vinicius). Rồi đây, người ta sẽ còn nói về Ancelotti nhiều nữa về vị trí của ông trong lịch sử, với tư cách HLV đầu tiên đoạt 4 Champions League, người nhận thức được các hạn chế cũng như sức mạnh của đội bóng để đưa ra những lựa chọn nhân sự và hoạch định chiến thuật, từ đó đánh bại Liverpool một lần nữa, 15 năm sau khi hạ gục họ Athens.

Xét cho cùng, chẳng có bí mật hay điều huyền ảo cũng như một thế lực siêu nhiên nào đó trong Ancelotti và Real Madrid. Trong thế kỷ 21 này, Real Madrid chưa từng thua một trận chung kết Champions League nào…

Ancelotti: “Giành C1 với Real Madrid dễ hơn so với các đội khác"

"Chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1 nhưng các cầu thủ vẫn kiên định với lối chơi ban đầu. Chúng tôi đã lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Đây có lẽ là chiến thắng vất vả nhất của chúng tôi. Không ai ban đầu nghĩ chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi thậm chí không kỳ vọng vào thành tựu này ở đầu mùa giải. Real Madrid đã gặp nhiều khó khăn nhưng không bao giờ từ bỏ. Phải thừa nhận rằng giành C1 với Real Madrid dễ dàng hơn so với những đội bóng khác", HLV Ancelotti chia sẻ.

Nói về Vinicius, người ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid. HLV người Ý ngợi khen: "Vinicius đã thi đấu hiệu quả hơn trên hàng công. Cậu ấy đã trở nên lạnh lùng hơn. Thành tựu này đến nhờ thi đấu bên cạnh Benzema trong 1 năm qua”.

Anh Ngọc (Từ Paris, Pháp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm