Đó có thể là khát vọng thoát ra khỏi những giới hạn của bản thân mỗi người để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tới những đỉnh cao cần phải chỉnh phục...

"Khát vọng" dưới bầu trời xanh Hà Nội

Tại KĐT có tiếng Xanh Mát của HN này, có khá nhiều các đài phun nước, ko những để “làm đẹp”, “làm duyên”, mà còn góp phần làm trong lành, dịu mát thêm bầu ko khí của KĐT, nhất là trong những tháng hè nắng nóng như lúc này. 

Trong số các đài phun nước ở đây, trước hết phải kể tới đài phun nước chính nằm trước Ciputra Club, hướng ra phía Cổng chính (đường Phạm Văn Đồng) của KĐT.

"Cuộc thi ảnh, video "Hà Nội mát xanh"

Do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức có giải Đặc biệt lên tới 30 triệu đồng, cùng các giải Nhất, Nhì, Ba... Hạn chót nhận tác phẩm: 15/7/2022. Email: hanoimatxanh@thethaovanhoa.vn. Chi tiết Quy chế thi xem TẠI ĐÂY

Hầu như mỗi lần qua đây, cái đài phun nước với những bức tượng vũ công ballet thật đẹp (đúng chuẩn “đẹp như tượng”, đẹp có thể nói là hoàn hảo, từ mọi đường nét, động tác, “ngôn ngữ cơ thể”, cho tới biếu cảm của gương mặt...) trong đầu tôi lại vang lên hai tiếng ấy: Khát vọng!

Có ai đó từng viết, đại để: nếu cuộc đời là bầu trời bao la thì khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay cao, bay xa... 

Đó có thể là khát vọng thoát ra khỏi những giới hạn của bản thân mỗi người để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tới những đỉnh cao cần phải chỉnh phục...

Là khát vọng được vượt thoát khỏi mọi cái ác, cái xấu để vươn tới những điều tốt đẹp, thiện, lành... 

Khát vọng làm người tử tế, thiện lương...

Để cuộc đời này thực sự đáng yêu, đáng sống hơn...

Bài và ảnh: Kim Hoa