Kaka tỏa sáng, Milan hạ Chievo: Đến San Siro, xem Kaka ghi bàn

31/03/2014 10:00 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ricardo Kaka không cần đặt tay lên trái tim hay hôn logo CLB để cam kết điều gì nữa cả. Những gì anh làm từ đầu mùa đã đủ chứng minh mọi thứ. Anh đã hết lòng vì Milan.

Một Kaka khác, trách nhiệm hơn

Chỉ đến khi Kaka bước lên bục, hướng vào micro và nói “Hala Madrid”, đưa tay nhận chiếc áo số 8 có tên anh từ Florentino Perez, các CĐV Milan mới tin đấy là sự thật. Kaka đã rời bỏ họ. Kaka đã đi ngay sau khi đứng trên ban công, đặt tay lên trái tim và cười với hàng trăm ultra xếp hàng dài bên dưới, như một cam kết sẽ không đến Man City năm 2009. Nhiều CĐV Milan quá đau đớn với hình ảnh ấy, mặc kệ những lời giải thích từ mọi phía để coi Kaka là kẻ hám tiền.

31/08/2013. Dù có gần 400 CĐV Milan đón Kaka tại sân bay Linate ngày anh trở về, và hàng trăm người khác theo anh đi khám sức khỏe, đi… ăn tối với Galliani, vẫn không ít người hoài nghi thương vụ. Có CĐV vẫn thù anh, vì bị tổn thương từ năm 2009. Các nhà chuyên môn nghi ngờ anh.  Nhà báo Matteo Bonetti, một milanista nổi tiếng của kênh truyền hình Al Jazeera, viết bài phân tích “Đừng kỳ vọng quá nhiều ở Kaka”. Đồng đội cũ Gennaro Gattuso cảnh báo: “Kaka cần nhiều thời gian. Đừng hy vọng Kaka của ngày xưa trở về”.

Họ đều đúng cả. Kaka của những pha trượt tuyết từ giữa sân ghi bàn, hay của những cú đại bác 40 mét không thể trở về được nữa. Nhưng ở tuổi 31, anh tạo ảnh hưởng theo cách khác: Đội thất bại, anh kéo đàn em đứng đậy. Montolivo sa sút, anh thay thế làm đội trưởng. Kaka không yêu sách phải đá vị trí này vị trí kia, sẵn sàng dạt cánh và phòng ngự. Chàng hoàng tử 2007 cởi bỏ bộ y phục lấp lánh, nhặt gươm lên và chiến đấu như bao người.

Cú đúp hôm qua nâng tổng số bàn thắng của Kaka cho Milan trên mọi đấu trường lên 104, sau chẵn 300 trận, và là cú đúp thứ 12 của Kaka cho Milan. Chievo không phải Man United 2007, nhưng đấy cũng là niềm vui giản dị. Những dịp đặc biệt như kỉ niệm trận thứ 300 hay tìm kiếm bàn thứ 100 cho Milan (trước Atalanta), Kaka vẫn biết cách tạo dấu ấn. Anh là chút cảm xúc Milan cuối cùng còn sót lại.

Nếu Kaka muốn, hãy để anh đi

Trước trận gặp Chievo, Galliani tiết lộ điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Kaka, cho phép cầu thủ đơn phương hủy hợp đồng nếu Milan không được dự cúp châu Âu mùa sau. Kaka nói rằng một ngày nào đó anh muốn đến Mỹ chơi bóng. Từ Mỹ, ông chủ Orlando City, đội có một đồng sở hữu người Brazil tên Flavio Augusto da Silva, sẽ gia nhập MLS vào năm 2015, lên tiếng mời chào. Kaka bảo anh chưa tính đến chuyện tương lai. Milanista sợ sẽ mất anh.

Không thể trách Kaka được nữa, nếu anh quyết định đi. Anh không cần phải đặt tay lên trái tim hay hôn logo đội bóng để thể hiện tình yêu. Kaka đã trở về và đã làm tất cả những gì có thể. Milan sẽ mất một biểu tượng của quá khứ và hiện tại nếu Kaka dứt áo. Nhưng đôi khi sự tôn trọng và chấp thuận là nền tảng để “một mối tình không bao giờ kết thúc”.

Khán đài San Siro rạng sáng qua vang vọng câu hát quen “Chúng tôi đến đây để thấy Kaka ghi bàn”. Mùa giải còn 7 vòng nữa, và tất cả vẫn chờ đợi Kaka ghi bàn để hát đến khản giọng bài hát ấy. Như một niềm vui giản dị trong khủng hoảng…

14 Milan đã thắng 14/15 trận gần nhất trước Chievo, và hòa 1. Mùa trước, trong khủng hoảng, họ vẫn hạ Lừa bay đến 5-1.

6 6/7 bàn tại Serie A của Kaka mùa này được ghi ở San Siro. Tổng cộng Kaka đã ghi 104 bàn cho Milan tại mọi giải đấu. Cú đúp hôm qua là cú đúp thứ 12 của Kaka cho Milan tại Serie A.

13 Balotelli đã ghi 13 bàn cho Milan mùa này, bằng mùa giải tốt nhất của Balo với Man City mùa 2011-12. Balo ghi 28 bàn sau 86 trận ở Inter, nhưng chỉ cần 47 trận để ghi 29 bàn cho Milan.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm