Juventus: Tan mộng Scudetto, tập trung vào Top 4?

19/01/2023 06:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thua 1-5 trên sân Napoli, Juventus không chỉ nhận thất bại nặng nề nhất mùa này, mà đấy còn là trận thua đậm nhất trong 30 năm qua của đội bóng này. Lần gần nhất Juve để thủng lưới 5 bàn ở một trận đấu Serie A là trận thua cũng với tỷ số 1-5 trước Pescara hôm 30/5/1993.


Thất bại bẽ bàng này càng trở nên khó nuốt với Juve khi họ, dù bị bắn tơi tả bởi các họng súng Napoli, vẫn cứ đang là hàng thủ vững chắc nhất Serie A sau 18 vòng đấu (12 bàn thua, ít hơn 2 bàn so với Napoli). Chỉ trong 58 phút ở sân Diego Maradona, Juve thủng lưới số bàn thua bằng 12 trận trước đó cộng lại. Câu hỏi đặt ra lúc này là một sự sụp đổ kinh khủng như vậy là chuyện của 1 trận đấu hay của cả hệ thống, là sai lầm của 1 cá nhân cầu thủ (Bremer là người bị lên án) hay của người thuyền trưởng Max Allegri, và Juventus sẽ đứng dậy sau thất bại này thế nào.

Công thức phòng ngự tưởng như hoàn hảo, khi Allegri chấp nhận thay đổi để chơi 3-5-2 với bộ 3 trung vệ người Brazil kể từ sau trận thua Milan hồi tháng 10 năm ngoái, không phải vô cớ mà bỗng trở thành trò cười trên sân Napoli. Người ta đổ lỗi cho Allegri đã tung Bremer đá chính cho dù cầu thủ này không đạt thể trạng tốt, nhưng thực tế, Juve còn có ai hơn đâu. Allegri không sai khi tận dụng mọi nguồn lực tốt nhất có thể để đối đầu với hàng công mạnh nhất giải. Vấn đề là Napoli mạnh quá, các ngôi sao tấn công của Napoli khỏe, nhanh và biến hóa quá.

Juventus: Tan mộng Scudetto, tập trung vào Top 4? - Ảnh 1.

Juventus phải đứng dậy sau thất bại bẽ bàng

Nhưng Allegri đã sai khi chọn cách tiếp cận đôi công với Napoli ngay từ đầu, thay vì chơi thứ bóng đá thực dụng như ông vẫn thường làm ngay cả trước những đội không biết ghi bàn. Phải chăng chuỗi 8 trận thắng-sạch-lưới liên tiếp đã khiến ngay cả ông cũng bị ảo tưởng? Nguy hại thay, sự ảo tưởng đến vào đúng lúc cần sự tỉnh táo cao nhất.

Khoảng cách với Napoli giờ lại là 10 điểm. Có lẽ cuộc đua đã kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Mục tiêu thiết thực bây giờ sẽ là một suất trong Top 4, thứ mà thầy trò ông Allegri đang làm tốt hơn nhiều so với mùa trước. Hàng thủ vững chãi suốt 3 tháng qua có lẽ không vì thảm họa này mà bị ảnh hưởng. Quan trọng là họ phải đứng dậy được từ thất bại đầy tính "thao túng tâm lý" này, điều thực sự không dễ dàng chút nào.

 V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm