Juventus sa sút theo Ronaldo: Chia tay nhau là hợp lý cho cả hai?

13/05/2021 14:50 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Không rõ có phải vì không có Lionel Messi để cạnh tranh hay không, Cristiano Ronaldo đã sa sút nhiều kể từ khi rời Real Madrid và thật đen cho Juventus là chính họ cũng suy yếu đi cùng sự có mặt của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong đội hình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Liverpool. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Liverpool. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Granada vs Real Madrid. Lịch thi đấu chung kết Cúp Đức.

Nếu bạn muốn xem một triều đại sụp đổ sống nhờ những vinh quang trước đây trông như thế nào, chỉ cần lướt qua sự lặp lại hiện tại của Juventus.

Ronaldo không còn là Ronaldo

Sau một thời kì thống trị chưa từng thấy ở bóng đá Italy kể từ trận gặp Il Grande Torino vào cuối những năm 1940, Juventus cuối cùng đã bị Inter truất ngôi. 9 năm bá chủ Serie A của họ đã kết thúc cách đây 1 tuần, và họ đã không đủ tầm để tạo nên một cuộc chiến.

Điều tồi tệ là sự sa sút nhanh chóng của Bianconeri, đến mức bây giờ họ thậm chí có nguy cơ sẽ không được dự Champions League mùa tới, sau khi thất bại 0-3 trước Milan vào tối Chủ nhật vừa qua. Một chút mỉa mai là ít nhất thì họ cũng có Super League để mong đợi. Đáng nói ở đây là màn trình diễn buồn tẻ của Juventus đã được gói gọn một cách hoàn hảo bởi cầu thủ ngôi sao và người có thu nhập cao nhất: Cristiano Ronaldo. Ronaldo hoàn toàn biến mất trong 90 phút: Làm ít, di chuyển ít và không để lại một chút ấn tượng gì.

Khỏi cần nói thì cầu thủ người Bồ Đào Nha đã bị chỉ trích toàn diện trên các phương tiện truyền thông Italy và nhiều tờ báo đã chấm anh điểm trung bình là 4. Như tờ Tuttosport có trụ sở tại Turin viết: “Một trận đấu đáng xấu hổ vì thiếu phẩm chất và ý chí”.

Trong thời điểm mùa giải đang bước vào giai đoạn cuối, ảnh hưởng của Ronaldo đối với Juventus dần tan biến qua từng tuần. Và trong khi vẫn có chút hi vọng lóe lên về Ronaldo cũ (ví dụ như trận gặp Udinese mới đây, với cú đúp của anh giúp Juve chiến thắng 2-1 dù bị dẫn trước) thì kể từ khi họ bị loại khỏi Champions League dưới tay Porto, sự hiện diện của anh là quá nhỏ bé. Một cầu thủ luôn ở bên lề.

Chú thích ảnh
Dù vẫn ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng Ronaldo đã có một mùa bóng đầy thất vọng với Juve

Hiển nhiên thì Ronaldo hoàn toàn không có lỗi ở đây. Nhìn toàn diện, Juventus không có chiến thuật hoặc kế hoạch rõ ràng dưới thời Andrea Pirlo - một HLV đã chứng kiến hai trận thua 0-3 trên sân nhà trong một mùa giải lần đầu tiên trong lịch sử CLB và chắc chắn sẽ bị sa thải vào cuối mùa giải, bất kể nếu họ lọt vào Top 4 hay không - nhưng Ronaldo chắc chắn cũng có liên đới, không chỉ vì anh được trả gấp 4 lần so với người có thu nhập cao thứ hai của Juventus, Matthijs de Ligt. Sự kì vọng và chờ đợi rõ ràng là rất lớn. Nhưng anh đã khiến các cổ động viên Juventus thất vọng. “Thậm chí không có chút biểu hiện như một thủ lĩnh”, tờ La Gazzetta dello Sport bình luận sau trận đấu với Milan.

Vì EURO 2020 hay vì thể lực sa sút?

Một số tờ báo Italy thì cho rằng, Ronaldo đang giữ sức cho EURO 2020 đang đến gần. Tuy nhiên, một trường hợp cũng có thể xảy ra là thể lực của anh hoàn toàn kiệt quệ. Hồi còn khoác áo Real Madrid, Zinedine Zidane từng thuyết phục anh ngồi dự bị trong những tháng mùa Đông, không nên thi đấu liên tục và để Ronaldo đạt trạng thái tốt nhất khi Champions League trở lại từ tháng Ba trở đi.

Chính sách đó của Zidane đã tỏ ra hiệu quả. Real Madrid giành được 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, trong đó Ronaldo đạt số bàn thắng ở hai con số trong mỗi mùa bóng tại giải đấu này. Mặc dù vậy thì ở Juventus mùa này, và với Ronaldo đã già hơn 3 tuổi, anh hầu như ra sân trong mọi trận đấu.

Thống kê cho thấy cầu thủ người Bồ Đào Nha đá chính ở 29 trong 31 trận tại Serie A, 6 trong 8 trận tại Champions League và 2 trong 4 trận ở Coppa Italia. Số phút là quá nhiều. Thể lực nhanh chóng bị vắt kiệt.

Chú thích ảnh
Nhiều người cho rằng, Ronaldo chơi dở ở Juve là để dành sức cho EURO 2020

Còn nhớ năm 2019, một năm sau khi Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid với giá kỉ lục của Serie A là 149 triệu USD, anh có hứa sẽ mang lại cho Bianconeri danh hiệu Champions League đầu tiên kể từ năm 1996. “Sau khi đã có tất cả ở Real Madrid, tôi cần thay đổi và cần động lực mới”, Ronaldo nói. “Tôi vẫn rất sung sức để duy trì chiến thắng. Juventus sẽ vô địch Champions League. Tôi không biết liệu năm nay hay năm sau nhưng điều đó sẽ đến”.

Thực tế thì Juventus đưa Ronaldo về không ngoài mục tiêu giành Champions League, nhưng rồi cả họ và cầu thủ người Bồ Đào Nha đều cách xa nhau hơn bao giờ hết. Với 3 trận đấu còn lại của Serie A và đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, cơ hội giành vé dự Champions League mùa giải tới giờ không còn nằm trong tay họ.

Với việc Milan đang có thành tích đối đầu tốt hơn trước Juventus, cùng với việc Napoli và Atalanta có lịch thi đấu dễ dàng hơn, đội bóng của Pirlo chẳng có hi vọng nào ngoài việc chờ đợi các đối thủ sảy chân. Tuy vậy, họ sẽ phải đối mặt với nhà vô địch mới Inter vào cuối tuần tới, và với Antonio Conte - người đã bắt đầu triều đại 9 năm của Juve - không có gì hài lòng hơn ngoài một chiến thắng, sẽ không có gì là bất ngờ nếu Juventus nằm ngoài Top 4.

Ronaldo nhiều khả năng sẽ rời Turin vào cuối mùa giải, nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, liệu anh có thể gồng lên để đảm bảo vị trí thứ 4 cho Juventus? Tiếc là anh không có Messi để ghen tị, để nỗ lực và như thế, dựa trên phong độ hiện tại, không nhiều người dám đặt cược vào Bianconeri.

Một ngày sau thất bại 0-3 trước Milan, Ronaldo không hiểu muốn chọc tức người hâm mộ và báo giới Italy hay muốn tự an ủi mình khi cầu thủ 36 tuổi người Bồ Đào Nha bỏ tập và đến nhà máy của Ferrari để tậu siêu xe trị giá 2 triệu USD. Đi cùng Ronaldo là chủ tịch của Juventus, Andrea Agnelli, chủ tịch Exor và chủ tịch Ferrari, John Elkann. Exor là công ty mẹ thuộc gia đình Agnelli, vốn sở hữu cả Juventus và Ferrari. Được biết, Ronaldo đã mua chiếc Ferrari Monza SP1 trị giá 1,95 triệu USD.

Ngoài ra, trong thời gian ở tại nhà máy của Ferrari, Ronaldo có chụp ảnh chung với hai tay đua Công thức 1 của Ferrari là Charles Leclerc và Carlos Sainz cùng với chiếc áo đấu số 7 in tên anh trên đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm