Juventus phải chạy đua với thời gian

03/08/2022 06:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyến du đấu Bắc Mỹ của Juventus diễn ra theo kiểu đầu xuôi mà đuôi không lọt, khởi đầu bằng chiến thắng và kết thúc với thất bại. Khi mùa giải chỉ còn cách 10 ngày, thầy trò HLV Max Allegri sẽ cần phải chạy hết tốc lực mới mong có sự khởi đầu không gây nuối tiếc.

Premier League mùa bóng mới: Cuộc chiến của các chân sút

Premier League mùa bóng mới: Cuộc chiến của các chân sút

Không quá lời nếu nói rằng cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa giải này nằm ở cuộc chiến của các hàng công với sự bổ sung của nhiều tiền đạo mới trong nhóm Big 6.

Juventus chắc chắn không muốn lặp lại sai lầm chết người ở mùa giải trước, khi họ xuất phát quá chậm chạp, để rồi không bao giờ có cơ hội trong cuộc đua vô địch. Việc chủ công Cristiano Ronaldo ra đi khi mùa giải đã bắt đầu khiến Juve không kịp có những phương án ứng phó. Hậu quả, họ chỉ về đích ở vị trí thứ 4 mùa giải thứ hai liên tiếp.

Chưa có gì mới mẻ

10 ngày du đấu đã kết thúc, thầy trò ông Allegri trở lại Italy để chuẩn bị cho 2 trận tập huấn cuối cùng trước khi chính thức bước vào mùa giải mà họ có nhiệm vụ tìm lại vị thế trước đây của mình. Ngày mai 4/8, Juve sẽ có trận đá tập nội bộ với đội U23, rồi đến 7/8, hành quân tới Israel để gặp Atletico Madrid. Ngày 15/8, họ sẽ đá trận Serie A đầu tiên với Sassuolo, đội đã thắng 2-1 ngay trên chính sân của Juventus mùa trước.

Xét về kết quả, Juventus đã đi giật lùi ở kỳ du đấu vừa kết thúc. Họ thắng Chivas 2-0, sau đó hòa Barcelona 2-2 và thua Real Madrid 0-2 ở trận cuối cùng. Tuy nhiên, kết quả không quá quan trọng, nhất là khi các đối thủ đều thuộc dạng “có sừng, có mỏ”. Điều được quan tâm là màn thể hiện của các cầu thủ áo sọc trắng-đen trong một mùa Hè có quá nhiều biến động từ hàng thủ đến hàng công. Câu trả lời là không mấy tích cực. Chấn thương đáng tiếc của Pogba, cái tên được trông đợi nhất, khiến cho Juventus không tạo được dấu ấn gì mới mẻ so với mùa trước. Tân binh Di Maria rất cố gắng, song anh cũng không thể một mình làm nên khác biệt. Vlahovic chỉ đá 1 trận với Real Madrid và cũng tỏ ra cô độc một cách dễ hiểu.

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, có ít nhất 3 vấn đề Juventus phải giải quyết trong những ngày tới. Thứ nhất, là khoảng trống Pogba. Locatelli và sau đó là cầu thủ trẻ Fagioli đã được sử dụng, nhưng đều tỏ ra chưa đáng tin cậy. Thứ hai, là sự yếu kém không thể không chú ý đến ở cánh trái hàng thủ, khi Alex Sandro và Pellegrini càng chơi càng khiến người ta ôm đầu, bóp trán. Thứ ba, là sự thiếu vắng của một cầu thủ tấn công chơi dạt trái, vị trí mà Cuadrado và Kean đều đã “chào thua” trong các trận giao hữu vừa qua. Kean cho thấy anh chỉ hợp với vai trò dự bị cho tiền đạo mũi nhọn Vlahovic.

Chú thích ảnh
Juventus còn nhiều việc phải làm sau 3 trận giao hữu “phú quý giật lùi”

Những tín hiệu tích cực

Nhưng cũng có những tín hiệu đáng để lạc quan. Đầu tiên là sự hòa nhập tương đối nhanh của tân binh Bremer, người đã sẵn sàng cùng Bonucci tạo thành cặp lá chắn “BB” mới của Juventus (nếu Juve đá 3 trung vệ, có thể sẽ tạo thành bộ ba “BBG” với sự góp mặt của Gatti, tân binh đáng chú ý từ Frosinone). Không ai còn muốn nhớ tới De Ligt nữa. Mặc dù vậy, 4 bàn thua trong 2 trận gặp các đối thủ mạnh cũng nhắc nhở rằng cặp trung vệ được đánh giá cao này cần phải làm việc nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ hai là ấn tượng từ các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tiền vệ Fagioli và Rovella, những người trở về sau một mùa giải chơi khá hay dưới dạng cho mượn ở các đội bóng nhỏ. Sự tự tin của họ là niềm khích lệ cho HLV Allegri, người có lẽ buộc phải sử dụng nhiều gương mặt trẻ hơn ở mùa giải sắp diễn ra, do Juve khó đạt được đủ quân số đội 1 do hạn chế tài chính. Trong khi đó, Zakaria có thể là giải pháp tối ưu để lấp vào chỗ trống của Pogba, dù tiền vệ người Thụy Sĩ cần thời gian để hiểu rõ anh phải làm gì trong vai trò của Pogba.

Cuối cùng, là sự thích nghi nhanh chóng của Di Maria, điều không mấy bất ngờ. Ngôi sao người Argentina có thừa năng lực và kinh nghiệm để làm chủ vị trí mà anh đã quá quen thuộc, dù phải đến môi trường mới và các đồng đội mới. Tuy nhiệm vụ thay thế Dybala sẽ không dễ dàng, có thể tin Di Maria sẽ sớm làm người hâm mộ Juve quên đi cựu “số 10”.

Nếu như trận đấu đêm mai với U23 Juventus chỉ được xem là màn tập dượt nhẹ, thì cuộc đối đầu với Atletico Madrid cuối tuần này là màn tổng duyệt quan trọng trước khi chính thức mở màn chiến dịch tái chiếm ngôi vị. Thời gian rõ ràng không còn nhiều cho Allegri và các học trò.

Sau Pogba, đến lượt McKennie chấn thương

Mùa giải chưa bắt đầu mà tuyến giữa của Juve đã tan nát vì chấn thương. Paul Pogba nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng vì chấn thương sụn chêm đầu gối trái, trong khi Weston McKennie vừa dính chấn thương vai và được xác định sẽ ngồi ngoài 3 tuần. Có nghĩa là anh sẽ lỡ 2 trận đầu tiên của Juve tại Serie A mùa này, gặp Sassuolo và Sampdoria.

Chấn thương của cặp tiền vệ này càng đáng lo hơn khi mà họ thực ra chỉ vừa bình phục các chấn thương cũ. McKennie đã nghỉ suốt 3 tháng cuối mùa trước, chỉ tái xuất ở 15 phút cuối trận cuối cùng trong mùa. Anh cũng không ra sân bất cứ phút nào ở giai đoạn tập huấn vừa qua, do chưa đảm bảo thể lực. Rõ ràng thể trạng mong manh của cầu thủ còn rất trẻ (23 tuổi) này là rất đáng lo cho kế hoạch mùa giải của HLV Allegri.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm