Vượt Real Madrid và Barcelona, Juventus đã là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu?

05/05/2017 06:42 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Monaco ở trận lượt đi bán kết Champions League không chỉ mở toang cánh cửa đến Cardiff cho Juventus, mà còn khẳng định thầy trò Allegri là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Hãy xem lại hai pha lập công của Juventus và thấy rằng không hề nhàm chán chút nào. Một số người sẽ thích pha dứt điểm vào góc xa của Higuain trong bàn thắng thứ nhất. Số khác lại trầm trồ với đường chuyền điệu nghệ của Dani Alves, trước khi một lần nữa bóng tìm đến Higuain.

Không ai toàn diện hơn thầy trò Allegri

Bàn mở tỷ số của Juventus trên sân Louis II thực ra lại là kiểu tình huống yêu thích của Monaco: Một pha phản công với tốc độ cao và sự chính xác, yếu tố tạo nên hành trình thần kỳ của đội bóng nước Pháp với lứa cầu thủ còn rất trẻ. Nhưng khi Juventus làm được điều tương tự, người ta không còn nói quá nhiều về Monaco nữa.

Lần gần nhất Juventus thủng lưới ở Champions League, Obama vẫn làm Tổng thống Mỹ

Lần gần nhất Juventus thủng lưới ở Champions League, Obama vẫn làm Tổng thống Mỹ

Một lần nữa Juventus cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng này là một bài toán khó giải như thế nào với các đối thủ tại châu Âu.

Nhiều người tin rằng trận đấu giữa Monaco và Juventus là cuộc đối đầu giữa hai trường phái riêng biệt: Một hàng công rực lửa gặp một hàng thủ cực kỳ vững chãi. Sẽ nói sao nếu sau trận đấu này tất cả đều tin Juventus sở hữu cả hai điều đó? Điều này thật ra không hề vô lý, nếu chúng ta nhìn lại từ trận thắng Barcelona ở vòng tứ kết. Cách Juventus chiến đấu với thầy trò Enrique trong hai lượt đấu chỉ ra rằng đây là đội bóng toàn diện nhất châu Âu, ít nhất tính đến thời điểm hiện tại. Sáu trận giữ sạch lưới liên tiếp là quá đủ để nói về sự vững vàng nơi hàng thủ, với những con người như Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini hay các nhân vật khác. Nhưng đừng quên đội bóng của Allegri vẫn còn đó một sức mạnh khác: Sức mạnh của sự sắc bén trong tấn công, và nó đến từ vẻ đẹp tàn nhẫn trong các bàn mở tỷ số của đội bóng này.

Hiệu quả ở mọi tuyến

Tất nhiên điều này không có nghĩa màn trình diễn của Juventus trên đất Pháp có thể coi là hoàn hảo đến mức đáng được tôn làm thần thánh. Sau trận đấu, HLV Massimiliano Allegri dành những ngôn từ tích cực nhất cho Buffon: “Cậu ta (Buffon) là thủ thành hay nhất thế giới, cầu thủ lớn trong những trận cầu lớn như thế này”. Vị HLV 49 tuổi này có lý với lời ngợi ca ấy, bởi Buffon đã có hàng loạt pha cứu thua quan trọng bao gồm tình huống cản phá nỗ lực của Mbappe ở đầu trận, rồi hai lần ngăn chặn Radamel Falcao ở những thời khắc quan trọng, đồng thời dập tắt hy vọng của Monaco từ cú đánh đầu của Valere Germain.

Max Allegri đã giúp Juventus 'chôn vùi' Monaco bằng tuyệt chiêu chiến thuật nào?

Max Allegri đã giúp Juventus 'chôn vùi' Monaco bằng tuyệt chiêu chiến thuật nào?

Trước Monaco, ông Max Allegri đã bất ngờ thay đổi chiến thuật, thay đổi vị trí và thay đổi cả nhân sự đá chính. Kết quả là Juve đã đặt một chân rưỡi tới Cardiff dù vẫn còn trận bán kết lượt về.

Sẽ cần một trí nhớ cực tốt để tìm lại trận đấu gần nhất mà Juventus để cho đối thủ tung ra nhiều cơ hội như thế, nhưng đấy chính là khoảnh khắc để Buffon tạo dựng danh tiếng của mình. Anh luôn trở thành điểm tựa để cho các đồng đội tiến về phía trước. Người được hưởng lợi nhiều nhất từ phong độ của thủ thành 39 tuổi này tất nhiên là Higuain. Tiền đạo người Argentina đã lập một cú đúp để phần nào đó làm dịu đi những lời chỉ trích dành cho chân sút chỉ ghi được 2 bàn trong 24 lần ra sân trước đó ở các trận đấu trong giai đoạn đấu loại trực tiếp của Champions League, và thậm chí không ghi nổi bàn nào ở 7 trận gần nhất. Nếu ai đó còn nghi ngờ mức phí 90 triệu euro Juventus bỏ ra cho một chân sút đã bước sang tuổi 29 hồi cuối năm ngoái, thì những gì anh làm được trước Monaco là một câu trả lời xác đáng.

Hiệu quả chính là sự khác biệt giữa Juventus và Monaco, theo lời thừa nhận của HLV Leonardo Jardim bên phía đội bóng Công quốc sau trận đấu. Một trong những nhân tố minh họa rõ nét chính là Buffon. Ở trận đấu thứ 100 của anh ở đấu trường Champions League cho Juventus, đẳng cấp của thầy trò Allegri đã lên tiếng đúng lúc.

Câu hỏi đặt ra cho Juventus là họ có thể tiến xa đến đâu, và Buffon tin rằng mọi thứ đều hoàn toàn có thể xảy ra: “Chúng tôi đang ở rất gần mục tiêu của mình, và sẽ là ngốc nghếch khi nói rằng không cần phải nỗ lực hết mức có thể”. Sự cân bằng là điều Juventus cần hướng tới nếu muốn có lần đầu lên ngôi kể từ năm 1996.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm