Vấn đề của Juve: Khi những khẩu đại bác im tiếng

16/01/2013 07:04 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Có một sự thật: Juve là đội bóng tấn công nhiều nhất và sút bóng nhiều nhất Serie A, với cách áp đặt lối chơi của một đại gia lên tất cả các đối thủ. Cũng không ai ở Serie A ghi bàn nhiều (41 bàn) và thủng lưới ít (14 bàn) như Juve.

Llorente vẫn chưa thể tới Juve, để giúp hàng công Juve hiệu quả hơn

Điều đó cho thấy đội bóng của Conte ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại của giải đấu. Một con số khác cho thấy sự vượt trội của Juve: khả năng cầm bóng.

Nhưng có những số liệu khác lại nhấn mạnh đến một khía cạnh đau đầu mà Conte trong suốt 18 tháng cầm quân chưa thể giải quyết dứt điểm được: hiệu suất ghi bàn. Với trung bình 7,46 cú sút mới ghi được 1 bàn thắng, Juve đứng thứ 12/20 đội Serie A về hiệu suất ghi bàn. Việc Vucinic không thể đá chính trong ba trận đầu tiên của năm 2013 tại Serie A và Cúp Italia và sự tịt ngòi của các tiền đạo còn lại, cùng với những vấn đề khác của Juve (3 trong 4 bàn thua đến từ vị trí mà Chiellini để lại) đã ảnh hưởng tệ hại lên khả năng ghi bàn của đội. Trong số 4 bàn thắng ghi được ở Serie A (2 bàn) và Cúp Italia (2 bàn), thì có đến 3 bàn được ghi từ các tình huống bóng chết (1 penalty, 2 đá phạt trực tiếp). Bàn thắng bóng sống duy nhất ghi được là từ chân của Vucinic, ở hiệp phụ của trận thắng Milan tại Cúp Italia.

Những vấn đề ấy, Conte biết, và thậm chí, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Sky Italia sau trận hòa Parma, anh thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi biết rất rõ những thống kê này. Nhưng ghi bàn là một vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt gần như hàng tuần. Những vấn đề ấy có thể thấy, có thể biết, nhưng không thể giải quyết nhanh chóng được (bằng con đường tăng cường nhân sự-TT&VH). Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi chỉ có thể đưa về những cầu thủ giá vừa phải". Vấn đề ở chỗ, người đó tên gì, đẳng cấp ra sao, có hợp với Juve và điều quan trọng hơn cả, có thể đá ở Cúp châu Âu được không.

Báo chí đã nói mãi đến những thương vụ bị ách tắc (Drogba, Llorente), những giấc mơ (Jovetic), những cái tên có vẻ hợp lí (Lisandro Lopez của Lyon) và những cái tên gần gũi có thể thực hiện được ngay mùa đông này (Immobile). Nhưng trước khi một tiền đạo nào đó được tăng cường, Conte phải tìm ra những giải pháp hỗ trợ cho hàng công trong cơn khủng hoảng bàn thắng, trong khi chờ đợi Vucinic có thể lực tốt nhất trong thời gian tới. Câu trả lời nằm ở hàng tiền vệ đang bị "pan", dù Pirlo đã chơi hay hơn ở trận gặp Parma, nhưng đang thiếu sự cơ động của Marchisio và tính chiến đấu của Vidal; ở khả năng tấn công hai biên đã bị đứt gẫy; ở việc lấp những lỗ hổng từ vị trí của Chiellini để lại.

Ở Ý, một số nhà bình luận đã đặt ra câu hỏi về sự kết thúc của "hiệu ứng Conte"? Còn quá sớm để nói điều ấy chỉ sau 3 trận từ đầu năm với những kết quả khá thất vọng. Thực tế cho thấy, bản thân Juve mùa trước cũng đã có giai đoạn chững lại nghiêm trọng, với 5 trận hòa và chỉ 1 thắng lợi trong 6 trận liên tiếp từ 18/2/2012 đến 11/3/2012. Quá trình chững lại bây giờ diễn ra sớm hơn, cho các đối thủ bám sau một chút hy vọng, nhưng như thế không phải là một điều quá tệ hại. Thứ nhất, việc "chạy" chậm lại vẫn có thể chấp nhận được, khi Juve không phải là robot. Thứ hai, thà sẩy vài điểm lúc này còn hơn là mất điểm nghiêm trọng như tháng 2 và 3 năm trước (lúc ấy Juve không phải đá Champions League, nhưng năm nay thì có). Thứ ba, việc tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm có thể là một động lực giúp đội bóng đầy nghị lực Juve vươn lên mạnh mẽ (Juve cũng đã thua Inter và Milan trước khi vùng dậy, giành chiến thắng các trận đấu cực quan trọng quyết định số phận họ ở vòng bảng Champions League mùa này). Nên nhớ là vào tháng 2/2013, các trận đấu với Celtic ở Champions League (12/2 và 6/3) bị kẹp giữa các cuộc đấu khó khăn với Fiorentina (9/2, sân nhà), Roma (16/2, sân khách) và Napoli (1/3, sân khách).

Và nữa, một điều thần kì nào đó sẽ giúp Juve? Tòa án thể thao đã trừng phạt Napoli 2 điểm hồi cuối năm 2012, đẩy xa đội bóng này một thời gian. Nay, họ hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Lazio, khi vụ đội trưởng Mauri dính vào dàn xếp tỉ số từ năm 2011 được đưa ra xét xử vào tháng tới, khi Champions League trở lại. Trời sẽ lại cứu Juve một lần nữa...

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

0 Đối thủ cuối tuần này của Juve là Udinese, đội đang lấy lại phong độ nhờ thắng 4 trong 6 trận gần nhất. Juve đã thắng Udinese 4-1 ở lượt đi và đã thua đội này 2 lần (31/1/2011, 1-2 và 16/9/2007) trong 4 lần gặp gỡ gần nhất trên sân nhà.

1 Mặc dù sa sút trong giai đoạn này, nhưng Juve vẫn hơn cùng kì mùa trước 1 điểm, ghi nhiều hơn 8 bàn và thủng lưới nhiều hơn chỉ 1 bàn

41 Juve hiện là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A, với 41 bàn sau 20 trận, hơn Roma (trên BXH tính là ghi 42 bàn, nhưng có 3 bàn là từ việc BTC Serie A xử họ thắng Cagliari 3-0).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm