Tiếng nói Milan: Thua trận đầu đâu phải là thảm họa!

30/08/2012 18:21 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Milan ép sân, Milan lên bóng, Milan sút bóng, bóng ko chịu vào lưới, vì thủ môn, vì cộc dọc, vì sự vô duyên, và cả đen đủi trên đường vào khung thành Sampdoria; Milan đã thua. Nhưng...

Kết thúc vòng 1, Juventus thắng! Một chiến thắng đầy ý nghĩa khi cơn sóng gió scandal còn chưa vơi và chưa biết kết thúc nào dành cho người thuyền trưởng Conte đã bị tuyên án cấm chỉ đạo tận 10tháng. Trong khi đó, San Siro đã bị quật đổ bởi đội bóng mới lên hạng, Sampdoria.



Milan thua thật! Nhưng chưa phải thảm họa - Ảnh: Getty

Chẳng biết số phận đưa đẩy thế nào mà Sampdoria, chứ không phải bất kỳ đội bóng nào khác, lại một lần nữa là đội bóng mà Milan đụng phải ngày ra quân và thêm một lần nữa họ lại gieo rắc nỗi buồn tại San Siro. Trong khi đó, người hàng xóm Inter đã thắng đậm đà trên sân khách cũng với Casano vào sân từ ghế dự bị như giống như Pazzini nhưng họ đều không thể ghi bàn cho đội bóng mới. Vậy là Milan cần Pazzini hơn là Inter cần Cassano?

Milan ép sân, Milan lên bóng, Milan sút bóng, bóng ko chịu vào lưới, vì thủ môn, vì cộc dọc, vì sự vô duyên, và cả đen đủi trên đường vào khung thành Sampdoria; Milan đã thua....

Nhưng có một điều đáng mừng trong trận thua vừa qua của Milan, đó chính là Monty đã đá khá tốt như dự đoán. Anh hoạt động rộng, tham gia nhiều vào các tình huống bóng, trong khi đó cái tên Kaka mà các Milanista mong đợi vẫn còn đang trong phòng chờ ở đâu đó trên chuyến tàu trở về Milano cho kịp. Một Milan ko quá mới nên cần sự thích nghi có thế với nhiều người đó là lý do không mấy thuyết phục, nhưng đó là sự thật, Allegri hẳn vẫn chưa hết bàng hoàng vì mất mát mang tên Ibra. Vấn đề chỉ là bao lâu mà thôi.

Số phận đặt Milan trái ngược với Juve đã đành, nên thất bại này chưa thể và sẽ ko thể là một thảm họa tồi tệ. Old Traford - Trận chung kết Uefa Champions Leage năm 2003, nơi Milan lên ngai vàng châu lục sau cú sút penalty của Sheva, hẳn là nơi duy nhất mà Juve và Milan gần nhau đến vậy trên con đường vinh quang của mình.

Thành Milan đã hưởng thụ cuộc sống sung túc khi "Bà đầm già" bị đẩy xuống Serie B, rồi họ cũng đã đòi lại vị thế của mình khá thuyết phục mùa bóng vừa qua sau 5 năm - quãng thời gian với biết bao nỗ lực và cố gắng, để đứng lên,trở nên mạnh mẽ, sắc lẹm, và lỳ lợm như ngày nào. Chính họ, Juventus đã dìm thành Milano xuống dưới kệ bày Scudeto để giữ nó về lại Turino.

Trận mở màn bao giờ cũng khó khăn với bất kỳ đội bóng nào, điều đó là đúng thì ngoại lệ có đc đương nhiên là may mắn. Juve đã may mắn vì họ còn nguyên đội hình với nguyên vẹn khát khao gặp Parma ngay trong ngày ra quân - một Parma ko có "Kiến nguyên tử". Inter đã từng bước ổn định dưới thời Stramachioni, với 1đội hình vẫn mạnh, lại chỉ phải gặp đội bóng mới lên hạng, Pascara, họ đều đã thắng.

Thảm họa với Milan ư? Ko. Đó là 1thất bại thôi. Milan ngã rồi ư? Ko. Milan đã đứng dậy sau cú shock lối chơi thay đổi vì bán đi Ibra, con Át của Allegri và T.Silva đâu mà ngã?

Họ sẽ đứng lên. Vì họ là Milan. Là sắc "Đỏ-Đen" duy nhất ở Serie A. Chỉ đơn giản thế thôi.

Milanista

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm