Nhận định bóng đá Chelsea vs Milan: Trông cả vào 'Le-Gi'

05/10/2022 15:51 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không có Origi, nhà vô địch Champions League 2019 mà Milan rất kỳ vọng sẽ giúp sức cho họ ở giải đấu danh giá này, mọi hy vọng bàn thắng tại sân Stamford Bridge của Rossoneri vẫn phải trông vào cặp “chú-cháu” Giroud-Leao.

Cabin BLV: Chelsea vẫn thiếu chất “thép” của Kante

Cabin BLV: Chelsea vẫn thiếu chất “thép” của Kante

Chelsea đã thi đấu khởi sắc hơn dưới thời HLV Graham Potter, nhưng đội hình của họ vẫn còn thiếu chất “thép” tương tự N’Golo Kante để có thể ổn định trong thời gian dài.

Cho đến lúc này, Divock Origi có thể xem là một “cú lừa” mà Milan dính phải, một thương vụ hớ ngay cả khi không mất euro chuyển nhượng nào. Từ đầu mùa, tiền đạo người Bỉ chỉ ra sân được ít phút (và gây thất vọng), còn lại đều ngồi ngoài do chấn thương. Nhưng Origi cũng chỉ là một cái tên trong cơn bão chấn thương đang tàn phá Milan.

Nỗi lo lớn bên cánh phải

Trận đấu với Empoli ở Serie A cuối tuần qua cuốn đi của Milan 3 cầu thủ quan trọng: Calabria, Saelemaekers và Kjaer. Trong đó, hai người đầu đều sẽ chỉ trở lại sớm nhất vào cuối tháng 1/2023, còn Kjaer phải nghỉ 15 ngày. Một cái giá quá đắt cho chiến thắng nghẹt thở. Hiện chỉ có 15 người trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho Champions League của Milan là đủ thể lực để thi đấu, có nghĩa là chưa đủ một đội hình gồm 11 người đá chính và 5 người có thể vào thay. Thảm họa. Milan cũng đã mất thủ môn chính Maignan (trở lại vào đầu tháng 11), Theo Hernandez và Messias (cuối tuần này). Florenzi và Ibrahimovic (tháng 1/2023). Origi có thể ra sân đêm nay hay không vẫn là dấu hỏi, nhưng kể cả anh có ra sân, kỳ vọng cũng không là bao.

Nếu như ở cánh trái, việc mất Theo đã có thể tạm yên tâm nhờ Ballo-Toure đang tỏ ra rất tự tin sau bàn thắng quan trọng cuối tuần qua, đồng thời Leao đang chơi cực hay, thì cánh phải sẽ là nỗi lo quá lớn của Milan trước Chelsea. Đội khách mất tất cả các cầu thủ đá cánh này do chấn thương, trừ tân binh Sergino Dest. Hậu vệ cánh được mượn vội vã từ Barcelona trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng (để thay Florenzi chấn thương dài ngày) cũng chỉ gây thất vọng trong những lần được sử dụng từ đầu mùa. Anh tỏ ra chưa thích nghi được với đội bóng mới, mắc rất nhiều lỗi cá nhân, trong đó có pha bóng gây ra penalty khiến Milan để thua Napoli tại Serie A. Rất khó để anh đứng vững được trước áp lực trận đại chiến đêm nay.

Ở vị trí tiền vệ phải, HLV Pioli đành phải đẩy Brahim Diaz hoặc tân binh De Ketelaere, những người từ đầu mùa chỉ được sử dụng đá hộ công, ra lấp vào chỗ trống. Vẫn biết hai cầu thủ này là những tiền vệ rất đa năng (lý do khiến họ được Milan lựa chọn), nhưng việc phải chơi trái sở trường cũng hạn chế đi năng lực của họ.

Chú thích ảnh
Cặp “chú-cháu” Giroud - Leao là niềm hy vọng có điểm của Milan trên sân Stamford Bridge

Trông cả vào Leao - Giroud

May cho Milan là họ vẫn còn Leao và Giroud khỏe mạnh để nuôi những hy vọng chiến thắng thông qua phong độ ghi bàn khá đều đặn, đặc biệt là Leao, ngôi sao quan trọng nhất hiện tại. 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-1 cuối tuần qua một lần nữa chứng minh giá trị không thể đong đếm của tiền đạo trẻ này. Trận duy nhất không có Leao từ đầu mùa, Milan đã thất bại (1-2 Napoli). Chỉ cần Leao có cảm hứng chơi bóng, Milan có thể tin vào một kết quả tích cực. Đặc biệt, Leao cũng chính là cầu thủ Chelsea đang theo đuổi sát sao nhất. Hiển nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ muốn làm tất cả để chứng tỏ bản thân trước những đôi mắt thèm khát của đối thủ.

Leao có thể sẽ là tương lai của Chelsea, còn Giroud là quá khứ, một quá khứ rất đẹp đẽ khi lão tướng người Pháp đã ghi những bàn thắng quan trọng để góp phần đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu năm 2021. Lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge kể từ ngày đó, Giroud mang trên vai kỳ vọng và trách nhiệm rất lớn. Không Ibrahimovic, không Origi, Rebic trận đá trận nghỉ, Giroud đã phải cày ải ở vị trí trung phong suốt từ đầu mùa. Cũng may, anh vẫn dẻo dai dù vừa bước sang tuổi 37 cách đây ít ngày. Thiếu Ibra, không ai ở Milan nhiều kinh nghiệm Champions League hơn Giroud. Cũng không ai hiểu Chelsea và bóng đá Anh như Giroud.

Lần gần nhất đến Anh đá Champions League, Milan đã thua 2-3 trên sân Liverpool. Nhưng đó là trận đấu họ thể hiện rất đáng khen, thất bại đến có phần từ sự non nớt của dàn cầu thủ trẻ. Các học trò của ông Pioli đã trưởng thành rất nhiều sau 1 năm, đã đủ bản lĩnh để trở lại đỉnh cao Serie A, nhưng liệu đã đủ cho Champions League?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm