Kaka, Rivaldo và Rui Costa: Dòng chảy của những hộ công

05/03/2016 06:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi Juventus vượt qua Inter ở bán kết cúp Italy trong tư thế… lết, tái hiện chung kết Milan - Juve ở Champions League 2003, những cựu hộ công Milan trở thành nhân vật chính.

Người ta tìm đến Kaka, hỏi anh về Manuel Rui Costa. Kaka kể lại những ngày được Rui hướng dẫn giữa giờ giải lao “như thầy dạy học sinh”, dù đứa học sinh kém anh 9 tuổi này đã… cướp mất suất đá chính của anh.

Thời điểm đó, báo chí Italy xoáy vào quyết định thay thứ tự ưu tiên hộ công của Carlo Ancelotti. Họ hỏi Rui liệu có ức chế vì mất suất hay không, tiền vệ người Bồ chỉ nhẹ nhàng: “Chúng tôi không phải đối thủ của nhau”.

Kaka tới Milan từ năm 2003, sau khi đội vừa hạ Juve ở chung kết Champions League. Ancelotti không biết “cậu sinh viên” bước xuống sân bay Malpensa có làm được trò trống gì không. Ông chưa từng nghe tên anh trước đó. Nhưng, Ancelotti nhanh chóng bị thuyết phục, và mùa giải chỉ cần đi đến tháng 10, ông đã quyết định biến Kaka thành hộ công số 1 thay Rui. Mùa đó, Kaka ghi được 10 bàn, Milan giành Scudetto.

Là người yêu thích hệ thống tấn công hình cây thông, Ancelotti cần những hộ công có thể chơi đa dạng. Trước Kaka, ông có Rivaldo, Rui Costa và Seedorf. Nhưng ông chưa từng thích Rivaldo, cầu thủ đến từ Barcelona theo mệnh lệnh của Chủ tịch Berlusconi. Rivaldo thường cầm bóng quá lâu, trong khi thứ bóng đá của Ancelotti cần tốc độ ở 1/3 cuối sân.

Con số & Bình luận: AC Milan sẽ có danh hiệu sau 4 năm trắng tay?

Con số & Bình luận: AC Milan sẽ có danh hiệu sau 4 năm trắng tay?

Với việc đánh bại Alessandria, AC Milan sẽ có trận chung kết Cup quốc gia đầu tiên sau 13 năm. Đây cũng là cơ hội để đội bóng đỏ đen có danh hiệu đầu tiên sau hơn 4 năm trắng tay.

Rui Costa rất mềm mại và hiếm cầu thủ thời ấy tinh tế bằng anh. Nhưng đôi khi anh hơi quá “èo oặt”, đúng hơn là thiên về một mẫu số 10 cổ điển: Sáng tạo, rất khéo léo nhưng thiếu tốc độ.

“Kaka như cầu thủ mà Chúa phái xuống”, Ancelotti nhận xét về học trò mới. “Ở Brazil, người ta nghĩ cậu ấy là Rai, Zico hoặc Rivaldo. Nhưng cậu ấy làm tôi nhớ tới Michel Platini”.

Cuộc cạnh tranh vị trí hộ công có kết quả gần như lập tức, khi mà Ancelotti bảo Kaka là học trò xuất sắc thứ hai ông từng huấn luyện, kém mỗi Zidane. Thú vị ở chỗ, Kaka lấy vị trí của hai đàn anh nhưng hai đàn anh lại không thể ghét Kaka.

Kaka quen Rivaldo từ hồi đá World Cup 2002, thời đỉnh cao của cầu thủ Barcelona, còn Kaka chỉ mới nổi. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2002, phóng viên hỏi Rivaldo nghĩ gì về Kaka, người của Sao Paulo có cái tên thân mật nghĩa là… “cục phân” trong tiếng Tây Ban Nha, Rivaldo cười lớn bảo: “Thằng nhóc này có trình độ làm ngôi sao lớn”.

Lời tiên tri ứng nghiệm. Kaka đẩy Rivaldo vào quên lãng ở Milan, đẩy luôn “ông thầy giáo” Rui Costa lên ghế dự bị, và chỉ 4 năm sau giành Quả bóng Vàng châu Âu ở tuổi 25.

Lệch 17 ngày của 13 năm trước, Milan thắng Juventus ở Serie A 2-1 với 1 cú kiến tạo của Rui Costa, các bàn thắng của Inzaghi và Shevchenko. 13 năm sau, họ lại trùng phùng ở một trận chung kết. Đệ tử của Rui ở Fiorentina ngày ấy, Riccardo Montolivo, giờ làm đội trưởng Milan, nhưng không còn đá hộ công.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm