Inter Milan: Tiến thoái lưỡng nan vì… nghèo

15/06/2022 06:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đây đang là khoảng thời gian quan trọng của Inter trong công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới, nhưng mọi thứ đều lâm vào bế tắc bởi khó khăn tài chính vẫn bủa vây đội bóng này. Họ không bán được người cần bán, và vì thế, chưa mua được người muốn mua.

Kết quả bóng đá Nations League: Đức vùi dập tuyển Ý 5-2

Kết quả bóng đá Nations League: Đức vùi dập tuyển Ý 5-2

Đức với đội hình mạnh và lợi thế sân nhà đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Ý với tỷ số 5-2 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League

Inter và Paulo Dybala đã rất gần nhau rồi, nhưng gần đến mức nào thì không ai biết. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa đi đến kết luận. Vướng mắc bây giờ không chỉ là yêu cầu về lương bổng của cựu số 10 Juventus.

Khó nghĩ vì giấc mơ hàng công “siêu khủng”

Theo giới săn tin, Inter và Dybala thực ra đã thống nhất mức lương 6 triệu euro/năm cộng thưởng, chỉ chờ chữ ký chính thức. Nhưng câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều khi Inter được Chelsea bật đèn xanh để đưa Lukaku trở lại, dù chỉ là hợp đồng mượn. Giữa Lukaku và Dybala, rõ ràng Inter muốn có Lukaku hơn. Nếu phải bỏ Dybala để dành khoản lương đó cho Lukaku, Inter có lẽ cũng sẵn sàng. Chính vì thế, họ cũng đang băn khoăn chưa muốn “chốt” sớm với Dybala để tìm giải pháp.

Ước mơ của Inter là thành lập bộ ba tấn công “siêu khủng” Lautaro - Lukaku - Dybala. Nhưng lúc này, Inter không thể trả lương cho cả Dybala và Lukaku, khi mà nhiệm vụ của họ thậm chí là còn phải giảm tối thiểu 10% quỹ lương so với mùa trước, đồng nghĩa với việc phải cắt xén cực mạnh ở phần còn lại, mà điều đó đang rất khó. Inter đã chia tay Kolarov, Ranocchia và Vecino, sẽ bán đi Sensi, Gagliardini, Pinamonti… nhưng số lương tiết kiệm được không là bao. Những người hưởng lương cao như Sanchez, Vidal, Dzeko đều còn hợp đồng 1 năm và chưa có bất cứ tín hiệu nào có thể bán được. Vạn bất đắc dĩ, Inter sẽ tính đến phương án chi tiền cho các cầu thủ này để thanh lý hợp đồng, song để làm điều đó, họ cũng cần khoảng 10-15 triệu euro. Họ đang khao khát một phương án “giải cứu” nào đó sẽ mang những “cục nợ” này đi kể cả với giá 0 euro, nhưng bây giờ thị trường cầu thủ mùa Hè thậm chí còn… chưa mở cửa.

Cũng vì thiếu tiền, Inter chưa thể đi xa hơn trong các thương vụ chiêu mộ hậu vệ phải Raoul Bellanova (Cagliari) và tiền vệ sáng tạo Kristjan Asllani (Empoli), những người được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân với đội á quân Serie A. Đó đều là các hợp đồng giá rẻ dưới 10 triệu euro, nhưng Inter chưa thỏa thuận được về phương thức chuyển nhượng (mượn với điều khoản mua đứt hay gán cầu thủ).

Chú thích ảnh
Inter rất có thể phải bán Milan Skriniar để giải quyết khó khăn tài chính

Tiếp tục cắn răng “bán máu”

Khi chưa có cách nào giải thoát được khỏi các triệu phú ăn bám, Inter buộc lòng phải tính tới phương án bán đi 1 hoặc 2 ngôi sao trụ cột để cân bằng tài chính và tái đầu tư hoàn thiện đội hình. Mùa Hè trước, Hakimi và Lukaku đã phải hi sinh. Mùa Hè này, những cái tên được săn đón nhất và có khả năng ra đi cao nhất là hai trung vệ đẳng cấp Alessandro Bastoni và Milan Skriniar. Cả hai đều là những người được yêu mến và các interista hẳn không dám nghĩ đến hàng thủ của Inter sẽ đi về đâu khi thiếu 1 trong 2 người, nhưng họ cũng biết không ai không thể thay thế. Việc thầy trò HLV Simone Inzaghi vẫn đua Scudetto đến phút chót dù bán đi Lukaku và Hakimi cho họ sự lạc quan. Inter đã nhắm sẵn Gleison Bremer để thay cho người ra đi, tuy vậy họ cũng cần phải nhanh chóng hành động, khi cả Milan lẫn Juve đều sẵn sàng nhảy vào cướp tay trên trong thương vụ này.

Hiện tại thì Inter được cho là muốn bán Skriniar hơn, bởi Bastoni trẻ hơn và đi lên từ đội trẻ, đáp ứng các yêu cầu về cầu thủ nội của UEFA. Nhưng cũng vì tình thế khó hiện tại, họ bị các đại gia châu Âu ép giá. Cả PSG và Chelsea đều tỏ ra đặc biệt quan tâm tới trung vệ người Slovenia, nhưng không ai sẵn sàng trả số tiền 70-80 triệu euro mà Inter mong muốn. PSG được cho là chỉ chấp nhận trả 50 triệu, trong khi Chelsea muốn dùng Lukaku làm phương tiện gây sức ép lên Inter. “Cửa” nào cũng gian nan cho mong muốn bán giá cao của nửa xanh thành Milan.

Thực tế, giải pháp tối ưu cho Inter lúc này là bán… Lautaro Martinez, người có giá trị cao nhất và cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đội nếu ra đi, bởi khi đó, Inter có thể chiêu mộ cả Dybala và Lukaku mà không khó khăn gì. Sự kết hợp mới này vẫn đủ để Inter có hàng công đáng sợ bậc nhất Italy. Dù vậy, Lautaro không muốn ra đi và các interista cũng không bao giờ muốn thấy anh ra đi.

Quả là nan giải cho Inter.

Inter “trói chân” Simone Inzaghi

Theo nhật báo Gazzetta dello Sport, Chủ tịch Steven Zhang của Inter sẽ trở lại Milan từ Trung Quốc vào cuối tuần này để thông báo chính thức việc gia hạn hợp đồng với HLV Simone Inzaghi, người được kéo dài giao kèo từ tháng 6/2023 tới tháng 6/2024, cùng mức lương được tăng lên 5,5 triệu euro/năm. Mức lương này chỉ kém 2 nhà cầm quân danh tiếng Allegri và Mourinho (cùng 7 triệu) tại Serie A, cao gần gấp 3 lần lương của Stefano Pioli, HLV xuất sắc nhất mùa vừa qua (2 triệu).

BLĐ Inter đánh giá cao năng lực và đóng góp của Inzaghi. Dù chỉ là mùa giải đầu tiên, đối diện nhiều áp lực và tiếp quản một đội hình bị suy yếu, chiến lược gia 46 tuổi này vẫn đưa Inter giành 2 cúp quốc nội và chỉ hụt Scudetto ở những bước cuối cùng. Inter kỳ vọng đó sẽ là nền tảng xây lên những thành công lớn hơn trong các mùa tiếp theo.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm