Góc Anh Ngọc: Chào Mancini

16/05/2018 14:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Quan sát phản ứng của các tifosi sau khi LĐBĐ Italy (FIGC) thông báo Roberto Mancini sẽ là tân HLV đội tuyển Thiên Thanh, có thể thấy là không nhiều người mong đợi cựu HLV Inter và Man City sẽ làm công việc này. Đơn giản, bởi người mà họ chờ đợi nhiều nhất, Ancelotti, cuối cùng đã nói “không”.

Buổi họp báo đầu tiên của Mancini trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Ý kéo dài 45 phút, bằng đúng một hiệp của trận đấu bóng đá. Trong hiệp đấu ấy, Mancini đã khẳng định rằng, cầm quân ĐTQG là một giấc mơ thành hiện thực đối với ông. Thành hiện thực, một phần có lẽ bởi vì sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Thiên Thanh của Mancini không được suôn sẻ lắm, trong hoàn cảnh những năm 1980-1990, bóng đá đá Ý có quá nhiều tài năng trên hàng tấn công.

Roberto Fabbriccini, Chủ tịch tạm quyền của FIGC thì nói rằng, sự lựa chọn Mancini là đúng đắn, bởi ông có đủ năng lực và uy tín để làm HLV trưởng đội tuyển Italy và “có lẽ” đây cũng là sự lựa chọn phù hợp nhất vào thời điểm này, cho một hành trình kéo dài hai năm tới, đến 2020.

Chú thích ảnh
Mancini trong ngày ký hợp đồng với FIGC

“Phù hợp nhất” là bởi vì Antonio Conte không muốn quay trở lại vị trí này nữa, bởi Carlo Ancelotti vẫn muốn một cuộc phiêu lưu nữa ở cấp CLB, nhưng cũng là bởi vì hiện tại, Mancini là tên tuổi HLV lớn nhất của bóng đá Ý đồng ý với cương vị này, sau một cuộc phiêu lưu hơn 10 năm với các CLB khác nhau, từ Ý, tới Anh và sang Nga. Sự lựa chọn ấy, xét cho cùng, vẫn đảm bảo uy tín hơn nhiều việc FIGC đã bổ nhiệm Gianpiero Ventura thay Conte sau EURO 2016 (và hậu quả là thảm họa không được dự World Cup 2018 như chúng ta đã thấy).

Nhưng vẫn có những ý kiến cho rằng, Mancini không phải là người có khả năng đưa Italy khỏi “năm số 0”, như cách người Ý vẫn hay nói về điểm khởi đầu sau tột cùng thất vọng vì thất bại. Những lý do đưa ra rất nhiều: Mancini không có cá tính, không phải là một người giỏi điều chỉnh thế trận sao cho phù hợp với hoàn cảnh và ngoài chức vô địch Premier League 2012 với Man City, ông cũng không thực sự thành công trong vai trò của một HLV.

Trên thực tế, Mancini chỉ quyết định rời Zenit Saint Petersburg sau một mùa bóng thất bại. Đội bóng này chỉ kết thúc mùa vừa rồi ở vị trí thứ 5 trong giải vô địch Nga, kết thúc một quá trình mà Mancini đã tái thiết họ với nhiều chông gai. Mancini cũng không thành công trong những năm tháng dẫn dắt Inter, dù trên thực tế, đã đặt ra nền móng để sau đó Mourinho hoàn thiện Inter bằng chất thép và cá tính của mình, rồi đưa họ lên đến đỉnh cao trong mùa bóng lịch sử 2010.

Chú thích ảnh
Tất cả đang chờ trận ra mắt của Mancini

Nhưng điều quan trọng hơn tất cả là thiện chí mà Mancini đã chứng tỏ với đội tuyển Italy, khi không dưới một lần trong hai năm qua, khẳng định rằng ông muốn dẫn dắt đội Thiên Thanh và ông sẽ tìm cách để chứng minh rằng, làm HLV Italy, với một mức lương chỉ bằng nửa so với ở Zenit, không phải là một lối thoát cho việc đã không thành công ở CLB này trong mùa bóng qua. Một đội tuyển đang ở trong tro tàn của thất bại, do đó, là quá phù hợp với một HLV cũng đang trải qua những thất bại đắng cay trong những năm qua, và đang tìm lại vinh quang cho chính mình.

Tất cả sẽ bắt đầu từ đâu? Lịch thi đấu sắp tới của đội tuyển trong tay Mancini đã lên sẵn. Italy sẽ đá 3 trận giao hữu trong vòng 8 ngày, từ 28/5 (với Saudi Arabia, ở Sankt Gallen), 1/6 (với Pháp, ở Nice) và 4/6 (với Hà Lan, ở Turin), những trận đấu được cho là khởi động cho quá trình hồi sinh của Thiên Thanh, chuẩn bị cho giải đấu mới Nations League vào tháng Chín tới (gặp Ba Lan ngày 7/9 và Bồ Đào Nha ngày 10/9).

Từ Mancini đến Ancelotti: Ai thích hợp nhất để dẫn dắt tuyển Italy?

Từ Mancini đến Ancelotti: Ai thích hợp nhất để dẫn dắt tuyển Italy?

Gigi Di Biagio đang làm HLV tạm quyền của tuyển Italy nhưng có thể sau trận giao hữu với tuyển Anh, ông sẽ nhường ghế nóng cho một người khác.

Nhưng đấy là hành trình, bởi vấn đề quan trọng hơn cả là nhân sự. Báo chí Ý viết rằng, đội ngũ của Mancini sẽ gồm những tên tuổi lớn trong bóng đá Italy, những người từng khoác áo Thiên Thanh, như cựu trung vệ Costacurta trong vai trò HLV phó, hay Pirlo và Ambrosini (chưa rõ vai trò cụ thể). Những người đã luôn đi theo Mancini trong những năm qua trong ban huấn luyện của ông, từ Gregucci, Salsano và HLV thủ môn Battara cũng sẽ có mặt.

Tất cả đang chờ đợi trận ra mắt của Mancini và đội tuyển mới của ông. Đấy sẽ là một đội tuyển như thế nào, với Balotelli trở lại trong vai trò của trung phong cắm trong sơ đồ 4-2-3-1, và những người trẻ đã từng bị sự thủ cựu của Ventura gạt ra liệu có được vị trí nào không?

Chắc chắn, vị tân HLV sẽ triệu tập một số lượng lớn các cầu thủ mà ông nhận thấy có phong độ tốt nhất lúc này, từ đó tạo nên đội hình lý tưởng của mình. Nhưng rõ ràng, áp lực với Mancini không hề nhỏ, một phần bởi nhiều người hâm mộ và cả giới chuyên môn đang kỳ vọng ông sẽ làm được những điều tích cực như Prandelli và Conte đã làm được khi nắm đội từ sau những thất bại đau đớn của những người tiền nhiệm: đưa Azzurri hồi sinh...

Tái thiết bằng bộ khung trẻ

Chia tay Buffon là điều mà HLV tạm quyền Di Biagio chưa làm, và thực ra là không dám làm. Đụng chạm đến một tượng đài của calcio là điều mà Di Biagio không thể, nếu như bản thân Buffon vẫn lừng chừng chuyện đó. Nhưng Mancini thì phải làm điều này. Một cuộc đối thoại với huyền thoại sống của bóng đá Ý là điều mà ông sẽ làm. Nhưng bộ khung cũ của đội tuyển, với những cựu binh, có lẽ Mancini vẫn sẽ giữ, khi những Bonucci, Criscito, Chiellini, Florenzi hay thậm chí De Rossi có thể tiếp tục cống hiến cho màu áo Thiên Thanh.

Tuy nhiên, một dòng máu mới, trẻ trung và đầy khao khát thể hiện mình sẽ được truyền vào đội bóng, từ Spinazzola, Pellegrini, Chiesa, Berardi, Mandragora, Caldara và Barella. Mancini nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 mà ông yêu thích để phát huy tốt nhất khả năng của những người mà ông đang có trong tay, đặc biệt là ở hàng công, trong khi hàng thủ giàu kinh nghiệm vẫn là nền tảng cho sự chắc chắn ở phía dưới. Rất nhiều người chờ đợi cái tên Balotelli. Sự trở lại của anh bằng thành công trong màu áo Nice được kỳ vọng, nhưng đấy cũng có thể là cái tên khiến Mancini phải cân nhắc nhiều, một khi không phải ai trong đội bóng cũng thích anh.

Liệu Mancini, người đã đưa Balotelli ra ánh sáng khi anh 17 tuổi, có thể giải quyết một vấn đề cơ bản mà những người tiền nhiệm đã thất bại trong việc dùng anh: khiến cho anh bớt đi bản năng con người để tập trung vào bản năng của một cầu thủ săn bàn?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm