Gigi Buffon bật khóc: ‘Xin lỗi vì đã kết thúc theo cách này’

14/11/2017 07:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành Gianluigi Buffon đã bật khóc sau khi Italy bị Thụy Điển cầm hòa 0-0 trong trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 dẫn đến việc lỡ cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết đây là một ngày ‘đáng xấu hổ’.

Việc bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà đã khiến Italy nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Thụy Điển ở vòng play-off  World Cup 2018. Với kết quả này, Italy đã phải ngồi nhà xem World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958. Bên cạnh đó, thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon cũng bỏ lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 vòng chung kết World Cup.

Phát biểu sau trận đấu, Buffon buồn bã: “Thật đáng thất vọng. Tôi xin lỗi, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho tất cả những người liên quan. Thất bại của chúng tôi là một điều gì đó rất quan trọng với cả quốc gia. Đây là điều duy nhất tôi hối tiếc”.

“Tôi xin lỗi vì trận đấu cuối cùng của tôi lại là trận mà chúng tôi để mất vé dự World Cup”, Buffon khóc khi trả lời phỏng vấn Rai Sport.

Buffon khóc khi trả lời phỏng vấn

Sau thất bại trên, ĐT Italy bị đặt câu hỏi rằng liệu họ đã đánh giá Thụy Điển quá thấp hay không? Trả lời câu hỏi này, Buffon nói tiếp: “Chúng tôi không đánh giá thấp bất cứ ai cả, bởi vì các cầu thủ đều hiểu ý nghĩa của trận đấu này và khó khăn ra sao khi bị dẫn trước với tỷ số 0-1”.

“Có lẽ chúng tôi đã không thể hiện được lối chơi tốt nhất của mình, đó là điều khiến chúng tôi hối tiếc. Chúng tôi thiếu năng lượng và thiếu độ sắc nét để ghi bàn, nhưng cuối cùng, Thụy Điển đã chơi y hệt như trận lượt đi. Trận play-off này thật bất ngờ. Kết quả có lợi cho họ và thật tệ hại cho chúng tôi”.

Video clip highlights trận Italy 0-0 Thụy Điển

Video clip highlights trận Italy 0-0 Thụy Điển

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Italy vẫn không thể ghi bàn và giành chiến thắng trước Thụy Điển trong trận lượt về vòng play-off World Cup 2018. Với kết quả thua 0-1 sau 2 lượt trận, Italy lần đầu tiên phải ngồi nhà xem World Cup kể từ năm 1958.

Các phóng viên cũng hỏi tiếp rằng điều gì sẽ xảy ra bây giờ sau khi ĐT Italy mất quyền dự World Cup lần đầu tiên từ năm 1958.

“Chắc chắn sẽ có một tương lai mới cho bóng đá Italy. Chúng tôi có niềm tự hào, khả năng và sự quyết tâm. Sau những thất bại tệ hại, chúng tôi luôn tìm ra cách để trở lại ở đúng nơi đã ngã”.

“Tôi rời ĐTQG và các tài năng trẻ sẽ khẳng định tiếng nói của họ, như Gigio Donnarumma và Mattia Perin. Tôi muốn ôm Chiello, Barza, Leo và Lele – những người đã thi đấu cạnh tôi gần 10 năm. Tôi cũng muốn cảm ơn những người đã có mặt ở đây cùng chúng tôi hôm nay. Dù không đủ điều kiện dự World Cup nhưng tôi hy vọng chúng tôi đã tặng cho họ một điều gì đó”.

Khi được hỏi về trách nhiệm của Huấn luyện viên Gian Piero Ventura, Buffon nói: "Trong bóng đá, bạn giành chiến thắng như một đội và thất bại cũng như một đội, bạn chia sẻ những lời khen ngợi và chỉ trích. Huấn luyện viên là một phần của đội bóng này”.

Trung Phạm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm